BÀI VIẾT THAM DỰ CUỘC THI TÁC PHẨM BÁO CHÍ VỀ ĐỀ TÀI “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Những người giữ bình yên biên thùy

Trận tuyến đấu tranh với các loại tội phạm vùng biên giới chưa bao giờ thôi cam go và nguy hiểm. Để có được cuộc sống bình yên cho bà con nơi biên cương, phải có sự nỗ lực của lực lượng cơ sở. Trong đó phải kể đến những chiến sĩ công an xã chính quy đêm ngày bám bản làm nhiệm vụ.
0:00 / 0:00
0:00
Công an xã Bát Mọt tổ chức giao lưu văn nghệ với người dân.
Công an xã Bát Mọt tổ chức giao lưu văn nghệ với người dân.

“Bông hồng thép vùng biên” Tây Nguyên

Chuyến công tác tại Đắk Nông, sau hơn một giờ di chuyển từ thành phố Gia Nghĩa theo từng cung đường núi quanh co tay áo, qua những cánh rừng thông, những dãy đồi trập trùng, chúng tôi đến trụ sở Công an xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil gặp đồng chí Trưởng công an xã, Trung tá Trần Thị Thu Hiền. Chị là một trong hai nữ chiến sĩ công an huyện xung phong nhận nhiệm vụ công tác tại xã khi có đề án của Bộ Công an bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.

Đắk Lao có địa bàn rộng, thành phần dân cư đa dạng, 34,5km đường biên giáp tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia), là nơi luôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự. Nhận nhiệm vụ tại địa bàn, đồng chí Hiền khi đó mang quân hàm thiếu tá, đã cùng anh em công an xã đến từng nhà dân, từng bản để cùng trò chuyện, thăm hỏi động viên và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân. Chị tranh thủ uy tín của các già làng, trưởng bản để làm cầu nối tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước tới bà con. Công tác phối hợp lực lượng biên phòng tuần tra bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới được đồng chí Hiền ưu tiên hàng đầu.

Vận dụng sáng tạo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đồng bào các dân tộc rất thật thà và rất tốt. Nếu nói đúng thì đồng bào nghe, đồng bào làm và làm được”, Trung tá Hiền cùng đồng đội luôn bám địa bàn, quần chúng. Đặc biệt đối với một cán bộ nữ như chị Hiền, ngoài công việc còn phải lo toan gia đình khi chồng là chiến sĩ biên phòng công tác xa nhà, khó khăn nhân lên gấp đôi, nhưng chưa bao giờ nản chí, chị tâm niệm mình là một đảng viên công an, không được phép ngại khó, ngại khổ và luôn luôn gương mẫu đi đầu trong mọi mặt. Tranh thủ buổi tối, những giây phút công việc ngơi bớt, Trung tá Hiền và anh em công an xã lại học tiếng đồng bào. Trong đợt triển khai đề án làm căn cước công dân, các chiến sĩ đêm ngày đến từng bản xa xôi, người ôm máy tính, người vác máy in lội qua những con đường đất đỏ ngập ngụa vào mùa mưa để vận động và làm căn cước tại nhà cho dân. Thấy công an vất vả vì dân, bà con càng thêm quý thêm yêu. Nhờ vậy, công tác đấu tranh với các loại tội phạm tại xã Đắk Lao đạt những hiệu quả rõ rệt. Các vụ việc nhờ có sự cung cấp thông tin kịp thời của người dân đã nhanh chóng được giải quyết từ lúc còn manh nha. Trong sáu tháng đầu năm 2022, Công an xã Đắk Lao đã phối hợp bộ đội biên phòng bắt và xử lý ba vụ vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy.

Có lẽ thành công lớn nhất của Trung tá Hiền khi về cơ sở không chỉ là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự cho bà con vùng biên giới mà là có được “lòng dân” như lời Bác từng dạy “Được lòng dân, thì việc gì cũng làm được, Trái ý dân, thì chạy ngược chạy xuôi”.

Đảng viên công an giữa đại ngàn biên viễn

Đang là cán bộ công tác tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, khi Bộ Công an ban hành kế hoạch điều động cán bộ về vùng biên giới, Thượng úy Lê Ngọc Tân đã không ngần ngại xung phong về công tác tại Công an xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Bát Mọt là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Thường Xuân, có đường biên dài 17,6km giáp với Cụm Phôn Xay, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). Toàn xã có hơn 4.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Thái chiếm 95%.

Thời gian đầu khi mới nhận công tác, dù khi viết đơn tình nguyện đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng khi vượt qua những khúc cua tay áo, qua trùng trùng những ngọn núi đan xen nhau đến trụ sở Công an xã Bát Mọt, anh Tân vẫn không khỏi bị ngợp. Cuộc sống bà con và cán bộ nơi biên giới quả thực quá nhiều khó khăn. Nhưng mọi thứ cũng dần quen và đi vào ổn định. Ngay đến rào cản ngôn ngữ cũng từng bước được tháo gỡ nhờ việc ham học hỏi muốn tìm hiểu về văn hóa, tiếng nói đồng bào. Là một cán bộ phòng cháy chữa cháy, tiếp xúc công việc phòng, chống tội phạm nên Tân còn nhiều bỡ ngỡ, anh vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm từ đồng đội để đáp ứng yêu cầu của công việc.

Bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, Công an xã Bát Mọt đã tích cực phối hợp Đồn Biên phòng Bát Mọt tuần tra canh gác. Có những hôm trời đông, gió vùng biên sắc như dao cạo, cắt vào da thịt lạnh buốt dù đã mặc áo trong áo ngoài nhiều lớp, nhưng công an xã vẫn cùng anh em biên phòng tuần tra, kiểm soát ngăn chặn các loại tội phạm. Đặc biệt trong thời kỳ dịch Covid-19 bùng phát mạnh, công tác tuần tra, chốt chặn càng được tăng cường hơn. Bình thường do khoảng cách xa nên anh cũng ít khi có dịp về Hà Nội thăm vợ và con, khi dịch bùng phát, đồng chí Tân tham gia trực chốt biên liên ngành tại thôn Đục nhiều tháng trời nên hầu như cả nửa năm anh không về. Bên ngọn lửa bập bùng đốt ngoài lán để sưởi ấm, Tân thường lấy ảnh vợ con ra để xem. Nhìn nụ cười rạng rỡ của con và ánh mắt trìu mến của vợ, mọi mệt nhọc trong tôi đều tan biến hết, Thượng úy Tân chia sẻ.

Nhờ làm tốt công tác phối hợp, ngày 27/2/2022, công an và bộ đội đã bắt quả tang đối tượng M, sinh năm 1989 ở thôn Đục, xã Bát Mọt có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại thôn Vịn cùng trong xã, thu giữ 11,8kg quả thuốc phiện tươi. Nếu không bị bắt thì số thuốc phiện đó sẽ gieo rắc bao nhiêu cái chết trắng cho bà con trong bản nghèo nơi biên ải này? Thượng úy Lê Ngọc Tân nhận thức được trọng trách Đảng và Nhà nước giao phó nên không ngừng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ.

“Gia đình thứ hai của tôi là ở đây”

Xuôi theo dải đất miền trung đến với huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế gặp Đại úy Nguyễn Văn Tân, từng công tác tại Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Cục Công tác đảng và công tác chính trị trước khi nhận công tác tại xã biên giới Quảng Nhâm, huyện A Lưới. Đây là xã biên giới đặc biệt khó khăn, có hơn 1.000 hộ dân, 90% là đồng bào dân tộc Tà Ôi. Là đảng viên trẻ chưa lập gia đình, lại công tác tại đơn vị Đoàn thanh niên của Bộ, phát huy tinh thần xung kích, đồng chí Tân đã chủ động đề đạt chuyển công tác về xã vùng biên. Anh tâm sự, tôi thấy đây là cơ hội để bản thân mình bổ sung kinh nghiệm công tác thực tiễn, nếu chỉ vì ngại khó, sợ khổ mà không dám tạm rời bỏ vị trí công tác hiện tại thì tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội lớn được hoàn thiện bản thân mình.

Để nắm tình hình, đồng chí Tân cùng lực lượng Công an xã Quảng Nhâm thực hiện tốt phương châm “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào”. Một khi người dân đã tin tưởng thì mọi vấn đề về an ninh trật tự đều có thể được giải quyết. Bù lại những khó khăn vất vả, bà con nơi đây vốn sinh ra trên mảnh đất anh hùng với truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm nên người dân luôn yêu Đảng, tin chính quyền và nghe theo lời cán bộ. Nhờ đó công tác tuyên truyền cũng thuận lợi hơn, lực lượng công an xã bám sát cơ sở, vận động bà con bảo đảm an ninh trật tự, không xâm canh, xâm cư, vượt biên trái phép, nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, buôn ma túy, buôn người qua biên giới…

Những buổi phối hợp cùng lực lượng biên phòng tuần tra tuyến biên giới, nhìn dọc dài một dải biên cương thiêng liêng của Tổ quốc mà lòng tôi trào dâng một cảm giác bồi hồi, Đại úy Nguyễn Văn Tân xúc động chia sẻ. Khi chúng tôi hỏi về nỗi nhớ nhà, Tân cười, có đôi khi cũng nhớ những ngày tháng ở nhà, nhớ phố thị đông đúc nhưng chưa bao giờ tinh thần tôi đi xuống, vì quanh tôi luôn có những người đồng đội quan tâm, sẻ chia và người dân yêu quý coi tôi như con cháu trong nhà. Đi đến đâu, người dân cũng mời ăn cơm và cảm ơn các anh công an xã đã giúp làm căn cước công dân, giúp đuổi bọn người xấu bụng khỏi bản, khỏi làng. Bởi vậy, tôi đâu có làm việc xa nhà, nhà của tôi chính tại xã Quảng Nhâm, đây là gia đình thứ hai của tôi.

Nhiều đảng viên công an xã, dù công tác ở những xã biên cương với những đặc điểm địa lý, tình hình an ninh trật tự khác nhau nhưng tất cả đều cố gắng hết mình làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên nơi biên thùy. Để cuộc sống của người dân nơi đây ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn.