Những lá đơn tình nguyện tham gia chống dịch

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam. Để chia sẻ khó khăn với đội ngũ nhân viên y tế và các lực lượng tuyến đầu, hàng nghìn thanh niên đã viết đơn tình nguyện tham gia chống dịch.

Những lá đơn tình nguyện tham gia chống dịch

Chỉ sau năm ngày, các tổ chức: Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên của TP Hồ Chí Minh đăng thông tin tuyển “Đội hình phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19”, ngày 3/6/2021 đã có hơn 5.500 thanh niên tình nguyện đăng ký tham gia. Các tình nguyện viên hỗ trợ lực lượng chống dịch xuyên ngày, trắng đêm tại các điểm lấy mẫu, khu cách ly, phong tỏa, chốt kiểm dịch.

Ngày 10/7/2021, chiến sĩ Hoàng Quang Minh, 23 tuổi, là dân quân cơ động Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đã viết đơn tình nguyện, chỉ vài dòng ngắn gọn nhưng thể hiện trách nhiệm và khát khao cống hiến của tuổi trẻ. Hiện, anh Minh đang làm việc tại bệnh viện dã chiến trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Đơn tình nguyện của em Phan Thị Trâm Anh, học sinh lớp 11CB4, Trường THPT Lấp Vò 2, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp viết: “Với tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi luôn mong muốn được đóng góp sức mình vào công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân”. Công việc chính của Trâm Anh hiện nay là hỗ trợ khai báo cho người dân đi từ các tỉnh, thành phố qua chốt kiểm soát tại cửa ngõ Đồng Tháp - An Giang, thời gian trực chốt từ 7 giờ sáng đến 19 giờ.

Cũng như Trâm Anh, em Chân Trần Ngọc Diệu Thùy, học sinh Trường THPT Phan Văn Trị, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ đã khẳng định khát vọng tuổi trẻ của mình: “Tôi, một đoàn viên có sức khỏe, rất muốn trở thành một chiến binh đóng góp sức mình vào công tác phòng, chống dịch tại xã Long Trường”.

Còn nhớ, thời điểm tỉnh Bắc Giang là tâm dịch Covid-19 của cả nước, nhiều địa bàn, khu công nghiệp, khu dân cư phải phong tỏa, hàng chục nghìn người bị cách ly, khó khăn chồng lên khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, hàng nghìn thanh niên trong cả nước đã viết đơn tình nguyện tham gia các hoạt động chống dịch tại Bắc Giang. Anh Đặng Minh Trí, 24 tuổi, quê ở Quảng Bình, sau khi viết đơn tình nguyện và được chấp nhận, đã vượt chặng đường hơn 500 km đến Bắc Giang để tham gia chống dịch. Anh Nguyễn Vũ Trung Hiếu, sinh 1980, ở phường 5, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) không chỉ đến Bắc Giang ủng hộ 100 triệu đồng mà còn tình nguyện tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ chống dịch.

Trong đơn em Lê Hoàng Thao, học sinh Trường THPT Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai viết: “Những hình ảnh các bác cựu chiến binh ngày đêm trực chốt tại các tổ dân phố, các bạn sinh viên căng mình ra sức hỗ trợ tại các khu vực cách ly khiến cho tôi, một đoàn viên, thanh niên có sức khỏe, sức trẻ rất băn khoăn, trăn trở muốn đóng góp sức mình vào công tác phòng, chống dịch tại các tuyến đầu của tỉnh Bắc Giang”.

Dù đã 78 tuổi, bác sĩ Nguyễn Văn Trang, nguyên Trưởng khoa Nội nhi, Bệnh viện huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vẫn viết đơn tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang. Đơn tình nguyện có đoạn viết: “Đặt tay lên trái tim mình, nghe trái tim mách bảo: hãy sống bằng trách nhiệm, tình thương, đừng bao giờ vô cảm trước mọi sự bất hạnh. Hãy tới đó (nơi tâm dịch) làm điều tử tế. Nếu được chuẩn y, tôi vô cùng cảm ơn và coi đó là vinh dự lớn trước hết cho bản thân và gia đình”.

Trước diễn biến phức tạp, kéo dài của dịch Covid-19, những lá đơn tình nguyện, những việc làm cụ thể nêu trên thật đáng trân trọng. Điều đó thể hiện rõ trách nhiệm và khát khao cống hiến vì cộng đồng, tinh thần đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn, quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19.