Ở Roma, Mourinho lại đi vào con đường diệt vong

NDO -

Những hứng khởi ban đầu đã tan biến từ lâu. Khi Roma thất bại tan nát, Jose Mourinho cũng trở lại với hình ảnh xấu xí vốn có, lặp lại những sai lầm từng mắc phải ở Chelsea, MU và Tottenham. 

Jose Mourinho trong thất bại 1 - 6 của Roma trước Bodo/Glimt. (Ảnh: EuroSport)
Jose Mourinho trong thất bại 1 - 6 của Roma trước Bodo/Glimt. (Ảnh: EuroSport)

Vì Jose Mourinho rời đi trong ánh hào quang của cú ăn 3 vĩ đại cùng Inter năm 2010, danh tiếng của ông vẫn được bảo tồn nguyên vẹn ở đất nước hình chiếc ủng. Trong ký ức của các tifosi, đó vẫn là một chiến lược gia quyến rũ, một biểu tượng chiến thắng.

Nhưng bây giờ, họ sẽ được trải nghiệm một Mourinho mới mà nước Anh đã phải chịu đựng. Rất khác so với 10 năm trước, “người đặc biệt” hiện đã không còn đặc biệt, thua nhiều hơn, theo xu hướng thất bại sau tồi tệ hơn thất bại trước. Ông ta cũng dễ cáu kỉnh và dành phần lớn thời gian trong phòng họp báo để đổ lỗi cho người khác nhằm bảo vệ bản thân.

Đêm thứ Năm (21/10), Roma nhận thất bại kinh hoàng 1 - 6 trước đối thủ vô danh Bodo/Glimt của Na Uy ở Europa Conference League. Đây là trận đấu thứ 1.008 trong sự nghiệp của Mourinho. 1.007 trận trước, chưa bao giờ ông nhận tới 6 bàn thua trong một trận đấu.

Trước đây, trận thua tồi tệ nhất của Mourinho là 0 - 5 của Real trước Barca năm 2010. Nhưng kết quả này có thể hiểu được, bởi khi ấy Barca đang ở thời kỷ đỉnh cao với Pep Guardiola và Lionel Messi. Còn với Roma, việc đội bóng này đại bại ở châu Âu không phải cái gì đó mới mẻ. Trước đây họ cũng bị Barca hủy diệt 1 - 6 (năm 2015), hay thua Bayern (2014) và MU (2008) với cùng tỷ số 1 - 7. Có điều Bodo/Glimt không phải đội bóng tầm cỡ như vậy, thậm chí còn chưa từng góp mặt ở vòng bảng Champions League hay Europa League.

Sau thất bại ê chề, Mourinho thẳng thắn nhận trách nhiệm. “Lỗi thuộc về tôi”, ông nói với Sky Italia. Tuy nhiên, lời giải thích tiếp theo là cả một nghệ thuật, bởi Mou khéo léo khoác tội danh lên những người khác.

“Tôi đã lựa chọn đội hình này, với mục đích giúp những cầu thủ dự bị có cơ hội ra sân và đội chính được nghỉ ngơi”, ông nói, “Thật không may, khoảng cách về đẳng cấp giữa hai nhóm là quá lớn. Kết quả là Roma đã thua. Chúng tôi thua vì không tốt hơn đối thủ. Đơn giản là vậy”.

Nói một cách dễ hiểu, vấn đề thuộc về chiều sâu đội hình của Roma. Những cầu thủ dự bị quá tệ để nếu có thể, Mourinho sẽ chỉ sử dụng đội A. “13 cầu thủ đá chính chất lượng khác, nhóm dự bị chất lượng khác”, ông nói thêm. Và cũng theo ông, “điều tích cực từ trận thua này sẽ không ai còn thắc mắc tại sao có nhiều cầu thủ ra sân liên tục, những người khác thì không”.

Sự chỉ trích này có vẻ quá tàn nhẫn với dàn cầu thủ đã chơi trong trận đấu với Bodo/Glimt. Nhất là khi bao gồm trong đó là thủ môn của đội tuyển Bồ Đào Nha Rui Patricio, Carles Perez từng khoác áo Barca và Borja Mayoral, một cựu cầu thủ Real. Lưu ý rằng mùa trước với đội ngũ yếu hơn nhiều, huấn luyện viên Paulo Fonseca còn đưa Roma vào tới bán kết Europa League.

Còn Mourinho, ông nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ ban lãnh đạo. Ngoài việc biến Mou thành huấn luyện viên hưởng lương cao nhất Serie A, Roma còn chi gần 100 triệu euro, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác ở Serie A, để nâng tổng giá trị đội hình theo Transfermarkt lên đến 429,8 triệu euro. Chắc chắn họ không phải là những kẻ bỏ đi. Và Mourinho phải có trách nhiệm giúp họ tốt hơn, thay vì biến thành bia đỡ đạn.

Người hâm mộ Italia hẳn đã rất sốc, nhưng ở xứ sương mù, không ai lạ gì cách biện minh này của Mourinho. Ở Tottenham, sau nhiều lần chỉ trích các học trò “lười biếng”, “tâm lý yếu”, ông nói rằng không thể giành danh hiệu ở Spurs vì đây là đội khác, không có chất lượng như những đội từng dẫn dắt trước đây.

Tại MU, sau trận thua Brighton tháng 5/2018, Mourinho cao giọng trong phòng họp báo rằng:  “Tại sao luôn là Lukaku đá chính? Giờ thì đừng ai hỏi về việc các cầu thủ như Marcus Rashford và Anthony Martial phải ngồi dự bị. Những gì họ thể hiện là câu trả lời rồi đó”. 

Với Roma, tuần trăng mật của Mourinho đã kết thúc từ lâu. 7 trận đã qua ở mọi đấu trường, Giallorossi thua tới 4 và thủng lưới tới 13 bàn. Họ thua Juventus, thua Lazio trong trận derby thành Rome, thua cả Verona và bây giờ là Bodo/Glimt. Khi mọi chuyện không còn như Mou mong muốn, ông sẽ trở nên xấu xí, cay nghiệt và không ngại chỉ trích học trò. Đó là hành trình dẫn đến sự diệt vong, từ hy vọng đến vỡ mộng và kết thúc bằng trát sa thải. Dĩ nhiên ở Roma, tất cả mới chỉ bắt đầu.