Giải vô địch bóng đá thế giới - World Cup 2018

* Bảng C: Pháp - Ô-xtrây-li-a: 2 - 1; Đan Mạch - Pê-ru: 1-0 * Bảng D: Ác-hen-ti-na - Ai-xơ-len: 1 - 1

“Gà trống” Pháp chật vật thắng nhờ VAR Pháp là đội tuyển đầu tiên không bị thiệt thòi khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) áp dụng công nghệ trợ lý trọng tài giám sát vi-đê-ô (VAR) tại Cúp bóng đá thế giới 2018. Nhờ sự trợ giúp của công nghệ, pha phạm lỗi của cầu thủ đội tuyển Ô-xtrây-li-a là Rít-đon với Gri-man trong vòng cấm đã được phát hiện và trọng tài cho đội tuyển Pháp được hưởng đá phạt 11 m ở phút thứ 55, đưa họ vượt lên dẫn trước Ô-xtrây-li-a trong một trận đấu mà “gà trống” áp đảo hoàn toàn.

Cầu thủ Ô-xtrây-li-a (áo vàng) cản phá pha đi bóng của cầu thủ Pháp.
Cầu thủ Ô-xtrây-li-a (áo vàng) cản phá pha đi bóng của cầu thủ Pháp.

Chỉ một phút sau khi có bàn thắng, đội tuyển Pháp lại bị gỡ hòa do Um-ti-ti cố tình dùng tay phá bóng trong vòng 16 m 50, để Giê-đi-nắc ghi bàn từ chấm phạt đền. Cuối cùng, đến phút 88, Pô-gba đã tỏa sáng sau một loạt pha bóng phối hợp trung lộ với các đồng đội và sút bóng đập chân hậu vệ đối phương ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2 - 1 cho đội tuyển Pháp. Tuy nhiên, trọng tài cũng phải sử dụng công nghệ xác định bóng qua vạch vôi hay chưa trong pha bóng này. Một lần nữa nhờ công nghệ, đội tuyển Pháp mới có được chiến thắng nhọc nhằn.

Rô-nan-đô “đã gọi” nhưng Mét-xi “chưa trả lời”

Sự khác biệt về đẳng cấp giữa một đội tuyển Ác-hen-ti-na nhiều ngôi sao và một đội tuyển Ai-xơ-len lần đầu dự World Cup có lẽ chỉ là tỷ lệ kiểm soát bóng quá chênh lệch ở trận đấu mở màn của bảng D. Ác-hen-ti-na mở tỷ số ngay ở phút thứ 19 sau khoảng thời gian họ áp đảo về thời gian giữ bóng. Trong một tình huống xử lý bóng khéo léo, tiền đạo Xéc-giô A-guê-rô đã xoay người dứt điểm chính xác bằng chân trái trong vòng cấm của Ai-xơ-len. Những tưởng Á quân của World Cup 2014 sẽ dễ đá hơn sau khi có bàn thắng dẫn trước, song họ lại để Ai-xơ-len gỡ hòa 1-1 ngay vào phút 23 khi tiền đạo A.Phin-bô-ga-xơn dứt điểm thoải mái ở khoảng cách gần trong một pha bóng lộn xộn trước khung thành thủ môn Ca-ba-le-rô. Trong 45 phút sau đó, Ác-hen-ti-na kiểm soát bóng nhiều hơn, liên tục gia tăng sức ép lên phần sân đối phương và họ đã có cơ hội để khôi phục khoảng cách dẫn bàn. Phút 64, trọng tài người Ba Lan thổi phạt 11m cho Ác-hen-ti-na nhưng ở cự ly này, Mét-xi đã không thắng được thủ môn Han-xơ Tho Hôn-đô-xơn. Nếu so với ba bàn thắng mà Rô-nan-đô ghi được cho Bồ Đào Nha ở trận hòa Tây Ban Nha 3 - 3 cách đó gần một ngày, tiền đạo của Ác-hen-ti-na xem như đã không có câu trả lời.

Kết quả 1 - 1 chưa phải là quá tệ cho Mét-xi và các đồng đội nhưng phía trước họ vẫn còn hai đối thủ cũng khó chơi không kém ở bảng D là Crô-a-ti-a và Ni-giê-ri-a.

May mắn không “mỉm cười” với đội tuyển Pê-ru

Đội tuyển Đan Mạch chơi khá thận trọng trong khi đội Pê-ru có nhiều cơ hội ghi bàn hơn, rõ nét nhất là tình huống họ được hưởng quả phạt đền 11 m nhờ sự giúp đỡ của trợ lý vi-đê-ô, đáng tiếc Cu-e-va đã thực hiện không thành công, bóng bay vọt xà. Tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng dứt điểm thiếu chính xác, Pê-ru đã phải nhận bàn thua ở phút thứ 59. Pun-sen của đội Đan Mạch thoát xuống cánh trái nhận bóng của đồng đội và ghi bàn. Bị dẫn bàn, huấn luyện viên đội Pê-ru đã tung Gu-ơ-re-rô vào sân, song những nỗ lực của cầu thủ này cùng các đồng đội đã không thể giúp họ thoát khỏi trận thua khi thủ môn Smây-xen và hàng hậu vệ Đan Mạch chơi rất xuất sắc.

Dư âm trận “derby” của bán đảo I-bê-ri-a

Rạng sáng 16-6 (theo giờ Việt Nam), hai đội tuyển Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã trình diễn thứ bóng đá đỉnh cao, mà trong đó ngôi sao C.Rô-nan-đô (Bồ Đào Nha) và D.Cô-xta (Tây Ban Nha) đã tỏa sáng rực rỡ, mang về kết quả hòa 3-3 trong một trận cầu mãn nhãn. Quả không sai khi nói rằng, C.Rô-nan-đô là linh hồn, là người nắm 50% sức mạnh của Bồ Đào Nha. Năng lượng và khát khao của ngôi sao 33 tuổi này không hề suy giảm, mà dường như được dồn nén để bùng nổ dữ dội trong kỳ World Cup có lẽ cuối cùng của sự nghiệp. Pha ăn mừng quả sút phạt đền thành bàn mở tỷ số ở phút thứ 4 của Rô-nan-đô giống như lần đầu tiên anh ghi bàn cho đội tuyển, dù anh đã làm hàng trăm lần cho câu lạc bộ và đội tuyển. Hai pha ghi bàn còn lại cũng cho thấy sự quyết tâm, quyết đoán cao độ và chuyên môn tuyệt vời của C.R7. Đội tuyển Tây Ban Nha đồng đều hơn và cũng có một ngôi sao sáng, đó là D.Cô-xta. Cầu thủ này đã hai lần lập lại thế cân bằng trước khi Na-chô ghi bàn thắng thứ ba cho Tây Ban Nha. Về tổng thể trận đấu, Tây Ban Nha đã chơi khá vượt trội trên mọi phương diện, từ thời gian kiểm soát bóng, cơ hội dứt điểm và những cú sút trúng đích, nhưng Bồ Đào Nha có Rô-nan-đô để giành được một điểm với cú hát-trích vô cùng ấn tượng của mình.