Nguy hiểm rình rập trên đường đê

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Lê Quốc Cường (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ)

Nếu sống tại huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ), chắc chắn ai cũng biết tới tình trạng xuống cấp trầm trọng của tuyến đường đê Tả Thao. Nằm ven sông Hồng với vai trò quan trọng trong gìn giữ bình an cuộc sống cho hàng chục nghìn người dân, nhưng tuyến đường đê này đã xuống cấp nghiêm trọng từ rất lâu nay.

Trước đây, tuyến đường đê Tả Thao cũng từng nhiều lần bị xuống cấp, tuy nhiên chỉ mang tính cục bộ ở một số địa điểm nhất định không đáng kể. Thế nhưng, chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt “ổ voi, ổ trâu” và nguy hiểm hơn cả là những đoạn có dấu hiệu sạt lở đã xuất hiện liên tục. Không chỉ còn là những vũng nước, mà trên đường đã hình thành hàng loạt hố trũng sâu tới gần đầu gối. Sỏi đá gia cố dưới nền đường bị đùn lên, tạo ra những “con lươn” gồ ghề rất nguy hiểm cho xe cộ qua lại. Cứ cách vài ngày lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường này. Thanh niên các xã cũng thường ví von, đường đê giờ chẳng khác nào trường đua xe địa hình, nơi trải nghiệm “cảm giác mạnh” (!).

Nguyên nhân của tình trạng này bắt nguồn từ việc có quá nhiều xe tải hạng nặng chọn tuyến đường đê Tả Thao để vận chuyển vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát sỏi. Mỗi lần đi làm về vào tầm xế chiều, tôi và nhiều bà con đều phải đánh liều vừa “vượt chướng ngại vật”, vừa run rẩy quan sát, di chuyển ngay sát những chiếc xe tải đó. Để xử lý tình trạng nguy hiểm đã nêu, chính quyền địa phương từng không ít lần phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý xe quá tải trên tuyến đường. Vậy nhưng, ngay sau khi những đợt cao điểm vừa kết thúc, lưu lượng xe tải hạng nặng lập tức tăng cao trở lại, tiếp tục ngày đêm “cày nát” tuyến đường “khốn khổ”.