BÀI VIẾT THAM DỰ CUỘC THI TÁC PHẨM BÁO CHÍ VỀ ĐỀ TÀI “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” GIAI ĐOẠN 2022-2025

Người không làm giàu cho riêng mình

Trước mắt tôi là người đàn ông tráng kiện, nước da ngăm đen, người thấp đậm “miệng nói tay làm…”. Tay ông chỉ đạo nhiều công nhân bốc hàng xuất kho; ra hiệu xe tải vào cân đúng vị trí rồi ngồi xuống trước máy vi tính gõ bàn phím bằng một ngón tay như cò mổ, in phiếu cân tải trọng xe vào nhập, xuất hàng.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Chính điều khiển xe vào bàn cân tải trọng.
Ông Chính điều khiển xe vào bàn cân tải trọng.

Năm dài vượt khó

Nhìn ông chạy ra, quay vào quản lý kho bãi, chỉ đạo công nhân mỗi người mỗi việc, không ai nghĩ đây là cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Tấn Chính năm nay đã ở gần cái tuổi thất thập. Với nhiều thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, đã được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh và Trung ương.

CCB Nguyến Tấn Chính, hiện trú tại thôn 19 xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột. Ông nhập ngũ tháng 4/1975 trong những ngày tháng hào hùng quân ta vừa giải phóng Buôn Ma Thuột và tiến về giải phóng Sài Gòn. Năm 1979, ông trong đội ngũ quân tình nguyện Việt Nam tham gia chiến đấu giải phóng nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt. Tháng 5/1980, ông phục viên về địa phương và lấy vợ sinh được sáu người con. Những năm tháng sau giải phóng với sáu đứa con nheo nhóc, đủ biết cuộc sống gia đình ông khó khăn đến thế nào. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc là không khí chung của một thời. Ông Chính phải lặn lội khai hoang làm rẫy, làm ruộng trồng lúa mì. Vợ ông quang gánh ra chợ bán rau cỏ, nhặt nhạnh kiếm miếng ăn nuôi cả gia đình. Khi tích góp mua được chiếc xe đạp, ông, bà lặn lội đi vào buôn xa, làng gần, trao đổi thu mua nông sản của bà con người đồng bào… Cuộc sống dần dần thay đổi.

Vợ chồng ông lập cơ sở thu mua nông sản, rồi nâng lên thành Doanh nghiệp TNTM Chính Nhi, nay là Công ty TNHH một thành viên Trung Thi Tây Nguyên chuyên mua bán nông sản. Cả sáu người con của ông bà đều học hết đại học, lập gia đình và có nghề nghiệp ổn định. Ông Chính tiếp tục đầu tư hơn 10 tỷ đồng (chưa tính đất) xây dựng hơn 2.100m2 nhà kho, bãi; lập cân điện tử dài 18m, cân xe đến 100 tấn; mua máy sàng tiêu; máy bắn màu; băng tải hàng; để có dây chuyền khép kín gia công, đóng hàng thành phẩm, xuất hàng đi khắp các thị trường trong nước và nước ngoài. Hiện tại công ty của ông sử dụng 10-15 lao động thường xuyên lương tháng từ 5 đến 10 triệu đồng/tháng. Thu nhập bình quân của gia đình từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng/năm.

Thất bại và bài học nhân nghĩa ở đời

Nếu chỉ nhìn những con số, cơ ngơi và thành quả của gia đình CCB Nguyễn Tấn Chính, ai cũng nghĩ con đường vượt khó, làm giàu của ông bà toàn trải hoa hồng. Ông Chính cho biết, cũng chỉ mới đây thôi, cuối năm 2017, mặc dù ông, bà đã rất cẩn thận kinh doanh mua bán theo kiểu ăn chắc mặc bền, mua 9 bán 10 chứ không ham chạy theo đồng tiền để sập bẫy giá của thị trường nông sản khiến nhiều hộ kinh doanh nông sản trên địa bàn phá sản. Gia đình ông vẫn bị một vố khá nặng khi ký gửi 500 tấn cà-phê cho một Công ty TNHH... Công ty này thua lỗ làm gia đình ông mất hơn 17 tỷ đồng. May là doanh nghiệp này sau đó trả cho ông được 1/3 giá trị bằng bất động sản. Ông, bà lại chắt chiu gây dựng trở lại.

Ông Chính tâm sự: “Tất cả là nhờ vợ tôi, người phụ nữ thương chồng, thương con nhất trần đời. Bà ấy biết cân đo, tính toán, chắt chiu, dành dụm. Bà ấy giành hết cả khó khổ về phía mình, luôn ủng hộ, động viên tôi tham gia công tác xã hội từ khi kinh tế gia đình còn khó khăn. Chính vì vậy mà tôi mới có thời gian dài tham gia nhiều chức danh: Ban công tác mặt trận, Trưởng thôn, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội cựu chiến binh… Mới đây Đại hội Hội Cựu chiến binh TP Buôn Ma Thuột, tôi lại được bầu làm Chủ tịch doanh nhân cựu chiến binh. Vợ chồng tôi chung quan niệm: “Chết đâu mang theo được gì”, nên chúng tôi luôn đồng hành trong mọi phong trào, mong đóng góp một phần nhỏ cho những đồng chí, đồng đội không may mắn, cho những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Có được cuộc sống khá giả hôm nay, vợ chồng tôi càng thấm thía những ngày đói khổ trước đây và càng cố gắng sống bằng cái tâm, làm nhiều việc thiện lành…”.

Người không làm giàu cho riêng mình ảnh 1

Ông Chính trước lô hàng hạt tiêu thành phẩm chuẩn bị xuất lên xe.

Sáng đẹp giữa đời thường

Hơn 42 năm rời quân ngũ, với vai trò là một đảng viên, CCB gương mẫu ở địa phương, với nhiều vị trí, chức vụ khác nhau, nhưng ở cương vị nào, vị trí nào ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước khi có Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ông Chính đã kêu gọi vận động người dân đóng góp được gần 200 triệu đồng (riêng ông đóng góp 35 triệu đồng) công sức, tiền của làm 800m đường bê-tông đi qua đồng ruộng và đường vào nghĩa trang cũ của thôn Đoàn Kết. Khi có chương trình Nhà nước và nhân dân cùng làm, Nhà nước hỗ trợ xi-măng, dân góp tiền, góp sức ông cũng hỗ trợ và kêu gọi bà con đóng góp xây dựng được 2.000m đường bê-tông trong xã để bà con đi lại dễ dàng. Riêng con đường thôn 19, ông Chính đóng góp 10 triệu đồng và hiến 160m2 đất để mở rộng con đường.

Chỉ tính riêng trong 5 năm trở lại đây, ông Chính và gia đình đã đóng góp gần 400 triệu đồng cho các hoạt động thiện nguyện như: Kết hợp Hội chữ thập đỏ thăm, tặng quà Tết vì người nghèo; nạn nhân chất độc da cam; tu sửa đường thôn 12, tu sửa đường vào nghĩa địa Đoàn Kết; thăm tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ. Cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc vận động xây dựng nhà đại đoàn kết; thăm tặng quà Trung thu cho các cháu thiếu niên và nhi đồng; các điểm Trường cơ sở Đoàn Kết, Hòa Khánh, Trường tiểu học Bùi Thị Xuân, Y Wang, Tô Vĩnh Diện, thăm tặng quà cho con em gia đình chính sách và những học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Đóng góp xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội; quỹ vì người nghèo; quỹ khuyến học của xã, xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội; ủng hộ các hoàn cảnh tàn tật khó khăn. Cùng với đó còn là thăm viếng CCB ốm đau, qua đời; ủng hộ các hoạt động thể dục thể thao của Hội CCB; hỗ trợ Ban chỉ huy Quân sự xã; Công an xã; các khu cách ly; chốt chống dịch Covid-19…

Là Chủ nhiệm CLB doanh nhân CCB TP Buôn Ma Thuột, ông Chính đang ấp ủ sẽ tổ chức xây dựng CLB doanh nhân gồm các CCB đã được tôi luyện qua môi trường quân đội để tiếp tục phát huy tính kỷ luật, khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ những mô hình phát triển kinh tế để CLB ngày càng lớn mạnh, chung tay đóng góp quỹ CCB để có thể xây dựng nhiều căn nhà nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ tốt hơn nữa các CCB, gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ khó khăn về kinh tế…

Nhận xét về ông Chính, Chủ tịch Hội CCB TP Buôn Ma Thuột Nguyễn Xuân Hải hồ hởi: “Đồng chí CCB Nguyễn Tấn Chính tham gia Hội nhiều năm nay, mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng tinh thần xung phong đi đầu của người lính trong anh chưa bao giờ giảm sút. Anh nhiệt tình và rất có trách nhiệm trong mọi công việc. Vai trò nêu gương của đảng viên, CCB thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, anh luôn đi đầu và là tấm gương để anh em đồng chí học tập. Anh vừa là tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi, xuất sắc trong mọi lĩnh vực công tác và xuất sắc trong công tác vận động quần chúng cũng như công tác thiện nguyện. Anh là điển hình tiên tiến của Hội CCB TP Buôn Ma Thuột. Năm nào anh cũng được nhận bằng khen của các cấp. Tại Đại hội đại biểu Hội CCB TP Buôn Ma Thuột lần thứ 7 - Nhiệm kỳ 2022-2027 đồng chí Chính được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành; Ban thường vụ của Hội. Đồng chí CCB Nguyễn Tấn Chính thật sự là tấm gương sáng về hình ảnh người CCB, anh Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống hôm nay”.