Mệt vì “cò”

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Nghiêm Xuân Lực (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Vài năm gần đây, tại xã Cẩm Thanh (TP Hội An, Quảng Nam), xuất hiện một điểm du lịch sinh thái mới với tên gọi: Rừng dừa Bảy Mẫu. Với điều kiện thiên nhiên ôn hòa, lại có nhiều điểm tham quan, trải nghiệm, khu vực này đã nhanh chóng thu hút đông đảo khách du lịch và một số lượng… không nhỏ “cò mồi”.

Thực tế, “cò” du lịch không hề hiếm gặp, nhất là tại Hội An. Tuy nhiên, tình trạng chèo kéo du khách của những đối tượng “cò mồi” đã trở nên quá ngang nhiên, ngày càng gây bức xúc cho khách thập phương, ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh thân thiện của người dân địa phương. Trên đường đi từ trung tâm thành phố đến khu vực Rừng dừa Bảy Mẫu, “đàn cò” không ngại ngần dùng đủ mọi cách để đeo bám, thậm chí phóng nhanh vượt ẩu, tạt đầu phương tiện của khách du lịch cho đến khi họ buộc phải chấp nhận mới thôi. Đáng chú ý nhất là việc “làm giá” các loại hình dịch vụ bên trong khu du lịch Bảy Mẫu. Mặc dù cơ quan quản lý đã niêm yết giá vé đi thuyền thúng là 150 nghìn đồng/2 người, nhưng giá của “cò” lại dao động vô cùng lạ lùng: từ vài trăm nghìn cho tới hàng triệu đồng, nhất là với khách nước ngoài.

Tuần qua, khi vừa đến địa bàn xã Cẩm Thanh, chúng tôi đã bị “cò mồi” quây kín. Từ hỏi han ban đầu, các đối tượng nhanh chóng chuyển qua chèo kéo, đeo bám quyết liệt, đến mức chúng tôi đã cố gắng bỏ đi nhưng cũng không xong. Ngại phiền phức, sợ mất thời gian, cả nhóm gần 10 người cuối cùng đành phải “tặc lưỡi” chấp nhận mức giá 100 nghìn đồng/người, bao gồm cả vé vào cửa và phí đi thuyền thúng với “ưu đãi” duy nhất: được dẫn thẳng lên thuyền (!?). Quả thật, chênh lệch so giá niêm yết là không nhiều, nhưng sự bực bội, bức xúc khi đến khu du lịch này, chúng tôi sẽ không quên nổi.