Lộn xộn “xe dù” sân bay

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Đỗ Ngọc Lương (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)

Tại Cảng hàng không Điện Biên Phủ lâu nay tồn tại tình trạng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hành khách, đó là những chiếc taxi “lạ” ra vào tấp nập hằng ngày. Mặc dù là xe dịch vụ, nhưng những chiếc xe này lại mang biển kiểm soát mầu trắng thay vì mầu vàng theo đúng quy định. Kỳ lạ hơn nữa, chúng còn có khả năng “biến hóa” khôn lường để che mắt lực lượng chức năng. Trước khi vào sân bay, những chiếc xe “dù” này rõ ràng vẫn có “mào” và phù hiệu taxi, nhưng chỉ cần bắt được khách và ra khỏi sân bay là lại “lột xác” trở về xe tư nhân (!?).

Hệ quả của tình trạng nêu trên là sự bát nháo, lộn xộn diễn ra ngay bên trong khu vực đỗ xe của sân bay. Việc taxi “dù” tranh giành khách lẫn nhau và đặc biệt là với đội ngũ taxi “thật” khiến hành khách rơi vào trạng thái hoang mang, lo âu và cả bức xúc. Bởi khi hành khách gọi cho các “hãng” được quảng cáo nhan nhản trên internet thì rõ ràng đều khẳng định là taxi, nhưng lúc xe đến mới “ngã ngửa” mình sẽ phải sử dụng những phương tiện không chính thống. Đáng ngại hơn, đã xảy ra không ít trường hợp cự cãi, mâu thuẫn khiến hành khách trở thành nạn nhân bất đắc dĩ, buộc phải “chạy thoát thân” đi tìm xe khác ngay trong khuôn viên sân bay, tạo nên cảnh tượng lộn xộn không đáng có.

Thực tế, việc taxi “dù” hoạt động như đã nêu không chỉ gây phiền toái cho hành khách, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến những doanh nghiệp vận tải làm ăn chân chính không chỉ ở khu vực sân bay và còn trên toàn TP Điện Biên Phủ. Bởi những chiếc xe có khả năng “biến hóa” này hằng ngày vẫn ngang nhiên hoạt động ở khắp các tuyến phố.