Các cầu thủ Tottenham vẫn còn hy vọng nếu họ thắng Chelsea trên sân khách. Vì thế, các học trò của HLV Pochettino vào trận với tinh thần quyết tâm cao độ. Chân sút H. Kane đưa Tottenham dẫn trước ở phút 35 sau khi phá bẫy việt vị, nhận bóng của Lamela, đi bóng luôn qua cả thủ môn Begovic, đưa bóng vào lưới. Phút 44, tận dụng sai lầm của các cầu thủ Chelsea, Eriksen chuyền bóng cho Sin Heung-Min nâng tỷ số lên 2-0 cho Tottenham. Hiệp 1 là màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ Tottenham.
Hiệp 2, các cầu thủ Tottenham có phần chùng xuống và là lúc các cầu thủ Chelsea bừng tỉnh. Đội chủ sân Stamford Bridge đã thi đấu quyết tâm như đã hứa trước trận đấu là sẽ “giúp” Leicester vô địch sớm. Phút 58, từ pha đá phạt góc, G. Cahill sút mạnh tung lưới đội khách, rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho Chelsea. Phút 83, Chelsea tổ chức tấn công rất ăn ý và E. Hazard kết thúc bằng cú cứa lòng cực kỳ đẹp mắt, đánh bại thủ môn Lloris, cân bằng tỷ số 2-2.
Các cầu thủ Chelsea ăn mừng bàn thắng, mừng trận hòa 2-2 mà như thể họ là nhà vô địch vậy.