Hà Nội đẹp lạ dưới ống kính máy ảnh phim

Vậy là Tết Nhâm Dần 2022 đã đến. Trong không khí hân hoan những ngày "Tết đến, xuân sang", người Hà Nội thường hay ngồi lại suy nghĩ, hoài niệm về những câu chuyện, những gì đã cũ. Trong thời kỳ công nghệ số phát triển, những chiếc máy phim cũ kỹ tưởng chừng đã lỗi thời và lạc hậu, lại "sống dậy" bởi giá trị lịch sử và thẩm mỹ của nó mang lại. Lưu trữ hình ảnh, kỷ niệm, đặc biệt là những thay đổi của Thủ đô bằng ảnh phim giờ là niềm vui của rất nhiều bạn trẻ cũng như những người chụp ảnh lâu năm.

Dưới đây là chùm ảnh Hà Nội cũ và mới được ghi lại bằng máy ảnh phim, trong một năm đầy biến động bởi dịch Covid-19, những ngày kết thúc giãn cách và cả những ngày bận rộn cuối năm Tân Sửu 2021...

Lễ, Tết, Quốc khánh hay những dịp trọng đại là những ngày Hà Nội rợp bóng cờ đỏ sao vàng. Hình ảnh chụp phố Cổng Đục ngày mùng 1/1/2022.

Giao thừa đặc biệt ở ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến, không còn hình ảnh tấp nập du khách quốc tế hay giới trẻ tụ tập.

"Ta còn em, cây bàng mồ côi mùa đông" (phố Thanh Hà, tháng 12/2021). Hình ảnh phố cổ Hà Nội luôn gắn bó cùng với cây bàng, đặc biệt mùa đông cũng là mùa thay lá, từ xanh sang vàng, đỏ, rồi đồng loạt trút lá.

Tràng Tiền Plaza vắng vẻ trong những tháng ngày Hà Nội phải thích nghi dần với dịch Covid-19.

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, như những bông hoa cũng phải nở. Một mùa cúc họa mi đặc biệt nhất trong lịch sử (bên bờ hồ Tây, tháng 11/2021).

Chợ chiều (chợ tạm) trên cây cầu chứng nhân lịch sử hơn 100 năm tuổi, cầu Long Biên, tháng 10/2021.

Bờ Hồ Hoàn Kiếm trước thời điểm giãn cách xã hội ở Hà Nội (tháng 7/2021).

Trà đá vỉa hè, một nét văn hóa của người Hà Nội, sau ngày kết thúc giãn cách (tháng 10/2021).

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trong những ngày đầu tiên chạy thử trước khi đưa vào vận hành chính thức.

Biệt thự Pháp cổ nằm trên đường Nguyễn Thái Học giao với ngõ Yên Thế. Nơi đây được coi là ngôi nhà "nghệ thuật", đã từng là nơi sinh sống của rất nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam, như họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, họa sĩ Nguyễn Sáng, Đỗ Nhuận, nhà văn Nguyễn Đình Thi, nhà văn Vũ Tú Nam...

Nhà thờ Lớn trong mùa Giáng sinh tháng 12/2021.

Giáng sinh ở phố Hàng Mã, điểm hẹn quen thuộc mùa Noel cũng như lễ Tết, Trung thu...

Tập thể cũ trong tổ hợp khu tập thể Văn Chương. Không đếm nổi Hà Nội còn bao nhiêu khu tập thể cũ như thế khắp các quận, huyện.

"Mùa thu vàng mênh mang", góc phố Nguyễn Công Trứ - Ngô Thì Nhậm trong nắng vàng mùa thu tháng 10.

Ngô nướng, bánh chưng rán, chè trôi tàu, bánh chuối... là những thức quà đường phố rất quen thuộc với người phố cổ.

Nhà cổ trên phố Phùng Hưng.

Phía sau chợ Đồng Xuân, người dân quanh đây gọi là chợ Đồng Xuân - Bắc Qua.

Đại học Tổng hợp Hà Nội là một trong những biểu tượng kiến trúc, một trong những công trình kiến trúc Pháp đẹp nhất hiện nay.

"Xóm bờ sông" dưới chân cầu Long Biên.

Ô Quan Chưởng cổ kính qua màu phim, cửa ô duy nhất còn tồn tại của Thủ đô.

Nội thất và kiến trúc bên trong một căn nhà cổ, cũng là quán cà-phê nổi tiếng nằm trên con phố nhỏ Bát Sứ.

Trẻ em trên phố Nhà Chung, theo Công giáo, trên đường đi dự lễ Nhà thờ Lớn chiều chủ nhật.

Buổi tối ở Hoàng thành Thăng Long...

Mùa hoa cúc chi (cúc tiến vua) bên kia sông Hồng, dưới chân cầu Vĩnh Tuy.

Chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022 ở Hàng Lược. Đây là chợ hoa Tết nổi tiếng và lâu đời nhất của Thủ đô.

Phố Hàng Mã tấp nập kẻ bán người mua, từ vàng mã cúng lễ đến đồ trang trí nhà cửa dịp Tết. Ngoài Hàng Mã và chợ hoa Hàng Lược, còn có một phiên chợ đồ cổ đặc biệt, cả năm chỉ mở duy nhất một lần tại đây.

Chợ hoa Quảng An, chợ hoa đêm đầu mối của Hà Nội.

Làng hoa đào Nhật Tân những ngày cận Tết là điểm đến không thể bỏ qua của người Hà Nội.


Xuất bản ngày: 04/02/2022
Bài và Ảnh: NGUYỄN CHÍ NAM
Biên tập và Trình bày: BÔNG MAI