Gió đông về

Sau chuỗi ngày nắng ấm, những cơn gió bấc về mang theo không khí lạnh đặc trưng mùa đông Hà Nội. Trong màn mưa lây rây, nhiệt độ giảm sâu khiến người điều khiển xe máy xuýt xoa vì lạnh; những người bán hàng, cánh xe ôm co ro bên những đám lửa bập bùng nơi vỉa hè, góc phố. Ðúng hôm Hà Nội trở gió lạnh thì cây thông Noel khổng lồ dựng ở sân của Nhà thờ Lớn được hoàn thiện. Từ sáng đến khuya, từng nhóm khách du lịch quây quần chụp ảnh lưu niệm dưới gốc thông xanh thẫm được bao phủ bởi muôn vàn bóng đèn mầu sặc sỡ.
0:00 / 0:00
0:00

Năm nay, đông đến muộn cho nên mùa cúc họa mi dường như còn lừng khừng, đợi đúng đợt gió lạnh thổi hun hút mới thật sự khoe hết vẻ tinh khôi, thuần khiết. Cùng với vẻ đẹp lãng mạn của những đóa cúc họa mi, không gian phố phường như được tô điểm thêm bởi không khí rộn ràng đón Giáng sinh. Cửa hàng, cửa hiệu, trung tâm thương mại trang hoàng lộng lẫy, đèn hoa lung linh. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đưa ra hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá nhằm thu hút người tiêu dùng. Rồi các địa phương, ban, ngành, đơn vị tổ chức những hội chợ rầm rộ tại nhiều địa điểm công cộng vào dịp cuối tuần để ưu đãi khách hàng.

Trong số hàng hóa tiêu thụ nhiều vào dịp cuối năm, không thể không nhắc tới sản phẩm lịch Tết, báo Tết. Mùa lịch bắt đầu từ trước Tết Dương lịch vài ba tháng. Các cửa hàng báo ở phố Tràng Tiền, Lý Thường Kiệt, Bà Triệu,… bày bán báo Tết, lịch Tết tràn ngập, người mua đứng vòng trong, vòng ngoài. Bây giờ, công nghệ số phát triển như vũ bão, nhiều người xem ra không còn mặn mà với sản phẩm lịch in, báo in. Tuy vậy, trên các góc phố ở gần trụ sở các tòa soạn báo lớn, lịch Tết, báo Tết cũng được trưng bày phấp phới, chào đón người mua. Việc xem thời gian trên thiết bị điện tử vô cùng tiện dụng, song với không ít gia đình, sự xuất hiện của cuốn lịch treo tường như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Hằng ngày, được tự tay bóc xé tờ lịch chia tay ngày cũ, chào đón ngày mới trong niềm phấn khởi, hân hoan luôn đem lại cảm giác lâng lâng khó tả. Và những tờ báo Tết đẹp đẽ, thơm tho mùi giấy, mùi mực in tạo khung cảnh ấm áp trong mỗi tổ ấm gia đình khi đông về.

Gió đông thổi xao xác cũng là lúc các tín đồ mê ẩm thực của đất Hà thành được thỏa sức thưởng thức những món ngon, như bánh rán vàng ruộm ở phố Lý Quốc Sư, Hàng Chiếu; bánh đúc ở phố Lê Ngọc Hân; xôi nóng phố Nguyễn Hữu Huân, chả cá Lã Vọng, phở bò Lò Ðúc, nem rán ngõ Tạm Thương… dường như tất cả các món ăn đều ngon hơn khi thưởng thức trong mùa đông.

Mùa đông còn đem đến cơ hội cho các bà, các cô và nam thanh, nữ tú được dịp trưng diện những bộ đồ dày dặn, ấm áp. Nắm bắt nhu cầu thị trường, những nhãn hiệu thời trang được dịp bung hàng khuyến mãi cuối năm hấp dẫn khách mua. Chiều cuối tuần qua phố, ai đó lặng lẽ đứng bên khung cửa nhìn ngắm dòng người tấp nập rủ nhau đi mua sắm đông như trảy hội. Công việc còn bộn bề cuối năm và Tết đang đến rất gần!