Đừng coi là chuyện nhỏ

Cơn mưa chiều ào ạt mới đây khiến cho đoạn phố Võng Thị chật hẹp ngay đoạn trước mặt UBND phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội trở thành một đoạn… suối, nước ngập gần nửa bánh xe.
0:00 / 0:00
0:00

Một trùng hợp đáng ngao ngán là lại đúng vào giờ tan học của trường phổ thông chếch đối diện ủy ban phường. Xe máy, ô-tô của các phụ huynh đều dồn về đoạn phố ngắn, nhỏ và ngoặt để đón học sinh, cộng thêm mưa, ngập khiến tình cảnh ùn ứ lại càng thêm tắc. Các cháu chạy ra, bố mẹ chạy vào cổng trường hay dừng xe lại đón, í ới gọi, inh ỏi còi bấm, ướt át, nhìn thật vất vả.

Đã vậy, ngay đầu con ngõ bên sườn trái trụ sở ủy ban, vốn thông được sang lối khác, lại chình ình một chiếc ô-tô đỗ choán mất nửa lối đi. Ngõ bên sườn phải…, cũng cả một hàng xe… hai bánh đỗ kéo dài, đầu quay vào tường, cũng chiếm nửa ngõ. Khiến cho xe cộ muốn vào cũng không được, muốn ra cũng vướng. Không thoát bớt đi được, dòng người, xe cứ ùn ở đấy, trong mưa, tiếng gọi, tiếng quát, tiếng cằn nhằn. Người dân ở ngay đó cũng bức xúc, gọi mãi, chủ chiếc ô-tô ở ngay bên kia đường mới thong thả ra đánh xe đi chỗ khác.

Đỗ xe chắn lối vào những lúc khác trong ngày đã gây khó chịu cho nhiều người qua lại rồi, vào giờ tan tầm lại càng tệ. Ý thức kém như thế thì khỏi phải nói! Nhưng lạ nữa là việc ở ngay cạnh trụ sở phường, nơi có chính quyền sở tại và gần đó là các cơ quan chức năng. Đáng băn khoăn lớn hơn là tình cảnh ùn ứ tại khu vực này vào giờ học sinh tan trường khá thường xuyên nhưng không hiểu vì sao mãi vẫn chưa được giải quyết.

Không riêng khu vực UBND phường Bưởi nói trên, mà rất nhiều các địa bàn khác, cứ vào những giờ “nhạy cảm” như thế, là lại tái diễn cảnh ùn ứ, chen chúc, lộn xộn khi phụ huynh đưa, đón học sinh. Như trước cổng trường Newton ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm; cụm trường phổ thông ở phường Mỹ Đình 2, phường Nam Từ Liêm… Nhiều người mệt mỏi, hít khói bụi hoặc ướt át khi mưa gió, lại thêm những chiếc xe vô tư dừng, đỗ, làm ách tắc thêm luồng lưu thông, càng thêm ngao ngán.

Việc tưởng nhỏ, nhưng cứ kéo dài mãi, gây vất vả, bức xúc cho nhiều người. Mong rằng chính quyền các phường và các cơ quan chức năng sớm có biện pháp giải quyết tình trạng này.