Giơ chưa cao

Như lệ thường, người khơi mào chuyện vẫn là cô nhân viên vi tính:

- Này, ở An Giang vừa kiểm tra ở hai huyện An Phú, Thoại Sơn phát hiện 96 cán bộ dùng bằng giả.

Tôi nhanh miệng:

- 96 chưa phải đã là nhiều, ở Sóc Trăng kiểm tra còn phát hiện tới 284 ông cán bộ dùng bằng giả cơ.

Cô nhân viên vi tính bĩu môi, hơi to giọng:

- Ðây mới là kiểm tra ở hai huyện An Phú, Thoại Sơn. Nghĩa là trung bình mỗi huyện có gần 50 ông cán bộ dùng bằng giả. Nếu kiểm tra hết các huyện của An Giang thì có khi vượt xa Sóc Trăng nhiều.

Biết mình đã nói hớ, tôi chống chế:

- Không tính toán kiểu trung bình cộng như thế. Chuyện dùng bằng giả nó cứ như phong trào ấy, nơi nhiều, nơi ít. Thậm chí có nơi không có người dùng bằng giả.

Bà phó phòng nhăn mặt, giọng vẫn nhẹ:

- Chuyện cán bộ dùng bằng cấp giả đã có từ nhiều năm nay rồi. Chả nhẽ không có cách hạn chế?

Tôi  cao giọng:

- Cứ còn cái kiểu giơ cao đánh khẽ như lâu nay thì khó mà ngăn chặn được nạn dùng bằng cấp giả. Ðấy như cái vụ ông Bí thư huyện bị phát hiện dùng bằng giả, kỷ luật không để làm Bí thư huyện ủy nữa, cho đi làm Phó chủ tịch Liên minh HTX. Rồi cái vụ ông Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh cũng bị phát hiện dùng bằng giả, lằng nhằng thế nào rồi vẫn được giữ nguyên chức vụ trước khi nghỉ hưu. Thử hỏi...

Chẳng chờ tôi nói xong, cô nhân viên vi tính nhảy vào:

- Thế thì rõ ràng là đánh khẽ rồi. Nhưng như thế thì giơ cũng chẳng cao. Người ta bảo giơ cao đánh khẽ cốt để dọa người khác là chính. Giơ roi như thế, đánh như thế thì dọa ai? Ðáng ra phải bỏ tù mấy ông cán bộ dùng bằng giả thì ai dám dùng nữa!

Bà phó phòng hơi băn khoăn:

- Liệu có bỏ tù được người dùng bằng cấp giả không? Tội gì cũng phải có luật...

- Có luật chứ sao. Chị cứ giở bộ luật hình sự ra mà xem. Người nào làm giả và sử dụng giấy tờ giả không những bị phạt tiền còn bị bỏ tù nữa cơ.

Bà phó phòng ngẩn người:

-Thế sao từ trước đến nay mới chỉ bỏ tù người làm giấy tờ giả. Còn, người dùng thì chưa thấy một ai đi tù?

Tôi cười phớ lớ:

- Thế mới nói người sử dụng bằng cấp giả vẫn hưởng chế độ giơ cao đánh khe khẽ.

Cô nhân viên nói như gào:

- Ðã bảo rồi, giơ cũng chưa cao.