Danh ngôn, tục ngữ về phái đẹp

Danh ngôn, tục ngữ về vẻ đẹp phụ nữ

* Sắc đẹp là tặng phẩm đầu tiên mà tạo hóa ban cho người đàn bà và cũng là thứ đầu tiên mà tạo hóa cướp đi - (Deméré)

* Đẹp là ở con mắt của người ngắm nhìn - (Lew-W.allace)

* Hãy ca ngợi một ngày đẹp vào buổi tối và hãy ca ngợi một người đàn bà đẹp vào buổi sáng - (Tục ngữ Đức)

* Người đẹp thì ngay ở trong kho rơm cũng đẹp - (Tục ngữ Phần Lan)

* Người ta không thể sống được nhờ cái đẹp nhưng có thể chết được vì nó - (Tục ngữ Thụy Điển)

* Tiếng thở dài của cô gái đẹp còn vang xa hơn cả tiếng rống của con sư tử - (Tục ngữ Ả Rập)

* Người phụ nữ xinh đẹp mà lại lương thiện thì xinh đẹp gấp đôi - (P.J.Star)

* Thượng đế không tạo ra thiên thần ở mọi nơi, do vậy người đã tạo nên phụ nữ - (M.Brunetti)

* Cô gái ơi, hãy nhìn thẳng vào trái tim mình, hãy chăm sóc sao cho nó trở thành kho báu chứa vô vàn niềm vui để ban tặng cho mọi người. Bởi vì chẳng có niềm vui nào dịu ngọt bằng niềm vui từ trái tim người con gái - (R. Albert)

* Sắc đẹp tự nó thuyết phục ánh mắt đàn ông mà chẳng cần nhờ đến nhà hùng biện - (William Shakespeare)

* Có những người đàn bà chơi đùa với sắc đẹp của mình như trẻ con đùa với dao. Và có lúc họ làm hại ngay cho chính mình - (Victor Hugo)

* Thiếu sắc đẹp thì cái nết luôn luôn bù đắp được nhưng nếu thiếu nết tốt thì sắc đẹp không thể thay thế - (Joesph Addisson)

* Nhan sắc là đoá hoa mà năm tháng tỉa dần từng cánh - (Savie)

* Nếu Thượng đế sáng tạo ra người phụ nữ trước thì người thôi không sinh ra các loài hoa - (Victor Hugo)

Danh ngôn, tục ngữ về tình yêu

* Khi người ta yêu một người phụ nữ thì y như rằng đó là người tốt đẹp nhất đời và ai cũng yêu đúng một người tốt đẹp nhất đời như thế cả - (Lev Tolstoi)

* Phụ nữ trợ giúp đắc lực cho sự thành công. Người nào yêu họ thì được họ truyền cho sức mạnh nghị lực, người nào được họ yêu, sẽ có một vầng hào quang bao bọc – (Maurois)

* Biết bao đàn ông chỉ yêu một má lúm đồng tiền mà dại dột cưới nguyên cả một cô gái – (Leacock)

* Đẹp và được yêu, đó mới là đàn bà. Xấu mà biết làm cho người ta yêu, đó mới là Nữ hoàng – (Bácbê Đôrơvinli)

* Yêu đương sung sướng nhất là những người đàn ông coi người yêu là nữ thần hoặc như nàng ngốc. Kêu ca nhiều nhất là những đàn ông coi người yêu đúng như bản chất của nàng – (Étienne Fley)

* Một khi đã chiếm được thành rồi, cứ tiếp tục ân cần như trước. Đừng bao giờ lơ là với người yêu. Vô tình mà câu bạn mới đọc lại thành một câu thơ, nó diễn tả một chân lý đấy. Tôi lặp lại: Đàn bà cần được người khác săn sóc tới mình. Nếu bạn không làm thì người khác làm đấy – (André Maurois)

* Mỗi giọt nước mắt của người phụ nữ đang yêu nhỏ xuống trong xã hội ngày nay là một lời buộc tội nặng nề đối với đàn ông – (Pisarev)

* Đàn bà là vùng đất lạ mà dù có đến đó định cư từ lúc còn nhỏ, người đàn ông cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được chính sách, phong tục, ngôn ngữ của nó – (Jules Renard)

* Những chăm sóc nho nhỏ đối với phụ nữ là to lớn – (Jules Barbey D’aurevilly)

* Ở phụ nữ, điều gì dễ hiểu nhất thì cũng có đến phân nửa phải phỏng đoán – (J.N.Venier)

Danh ngôn, tục ngữ về hôn nhân, gia đình

* Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm – (Tục ngữ Anh)

* Khi cô dâu đã ngồi trên kiệu hoa thì có nói thủng tai cũng quá muộn – (Tục ngữ Trung Quốc)

* Chân đong đưa vành nôi, tay cầm kim chỉ, phụ nữ làm cho cảnh nhà thêm tươi đẹp- (Tục ngữ Tây Ban Nha)

* Muốn có hôn nhân hạnh phúc thì người vợ đôi khi phải giả mù và người chồng đôi khi phải giả điếc – (M.Montaigne)

* Chồng giận thì vợ phải lui,
Chồng giận, vợ giận thì dùi nó quăng – (Tục ngữ Việt Nam)

* Hai yếu tố có thể làm tăng tuổi thọ của bạn: Một trái tim bình thản và một người vợ hiền – (Châm ngôn Anh)

* Đàn bà hoàn toàn thấy rõ rằng họ càng vâng lời bao nhiêu thì họ càng chỉ huy bấy nhiêu – (J.Michelet)

* Đàn ông thường bêu những thói xấu của đàn bà nhưng không ai có đủ can đảm sống xa họ được – (Ricardo)

* Đàn bà luôn hy vọng sẽ sửa chồng theo ý muốn còn đàn ông chỉ mong vợ mình giữ được như ngày xưa, khi mới hẹn hò – (Ngạn ngữ Mỹ)

Danh ngôn, tục ngữ về người mẹ

* Bàn tay đưa nôi con trẻ là bàn tay ngự trị thế gian – (William Ross Wallace)

* Trên môi và trong tim em bé, mẹ chính là tên của Thượng đế - (W.Thackeray)

* Đứa con đau ngón tay – bà mẹ đau trái tim – (Tục ngữ Belorussia)

* Tình thương của người mẹ không bị già nua khi năm tháng trôi qua – (Tục ngữ Đức)

* Nơi nương náu yên ổn nhất là lòng mẹ - (Claris De Florian)

* Lòng người mẹ là vực thẳm mà đáy được trải bằng sự khoan dung hiền dịu – (HonoRé De Balzac)

* Thượng đế không thể hiện diện khắp nơi vì thế người đã tạo nên những người mẹ - (Ngạn ngữ Do Thái)

* Khi tôi ngã ai chạy đến nâng lên,
Rồi vỗ về bằng câu chuyện thần tiên
Hay hôn lên chỗ đau hầu xoa dịu?
Mẹ tôi.
(Anne Taylor)

* Nhất mẹ, nhì cha, thứ ba bà ngoại – (Tục ngữ Việt Nam)

* Với người mẹ nào cũng thế, mặt trời chỉ chiếu sáng cho mỗi đứa con của mình mà thôi – (Ngạn ngữ Iceland)

* Con trẻ nhận ra mẹ ở nụ cười – (P.Virgile)

* Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con – (Chế Lan Viên)

* Có vàng, vàng chẳng hay phô
Có con, con nói trầm trồ mẹ nghe

* Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chầy, thức đủ năm canh
(Ca dao Việt Nam)

* Mẹ hát con khen, ai chen vô lọt – (Tục ngữ Việt Nam)

* Người ta chỉ bắt đầu già nua kể từ khi mồ côi mẹ - (Julius Caesar)

Xuất bản ngày: 20/10/2022
Thực hiện: BÔNG MAI, TRUNG HƯNG
Nguồn tư liệu: Almanach - Người mẹ và Phái đẹp, NXB Văn hóa thông tin, 2012
Hình minh họa: Được thiết kế dựa trên chất liệu của Freepik