Quýt ngọt xứ Mường

Là người tiên phong đem cây quýt ngọt về trồng trên núi đá biên giới, ông Làn Mậu Thành, ở thôn San Sả Hồ, thị trấn Mường Khương (Lào Cai) còn hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật và giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để thoát nghèo.

Ông Làn Mậu Thành trong đồi quýt của gia đình.
Ông Làn Mậu Thành trong đồi quýt của gia đình.

Theo ông Làn Mậu Thành, trước đây, người dân ở các xã biên giới huyện Mường Khương chỉ quen phát rừng trồng ngô cho nên cuộc sống bấp bênh. Sau khi tìm hiểu, nhận thấy đất đai, khí hậu nơi đây phù hợp trồng quýt, ông Thành quyết tâm chọn và đưa giống quýt về trồng trên đất quê mình. Nghĩ là làm, ông mua 500 cây giống về trồng thử nghiệm. Sau ba năm, cây quýt trổ hoa đơm trái ngọt, ông mạnh dạn chuyển từ trồng lúa, ngô sang trồng quýt trên toàn bộ phần đất của gia đình. Kiên trì bạt núi san đồi, nạy từng tảng đá, gùi từng lù cở đất, đến nay gia đình ông Thành có hơn 5 ha với gần chín nghìn cây quýt. Nhờ kiên trì, chịu khó học hỏi kiến thức từ cán bộ khuyến nông ở cơ sở áp dụng vào thực tế cho nên đồi quýt nhà ông Thành đạt năng suất cao, chất lượng quả ngon, mẫu mã đẹp. Mỗi năm, ông thu từ 300 đến 500 triệu đồng. Năm cao nhất thu nhập hơn một tỷ đồng, ông trở thành tỷ phú đầu tiên ở vùng đất Mường.

“Cái cây cũng như con người thôi, mình phải yêu quý, chăm chút hằng ngày thì nó mới lớn, mới khỏe, mới cho nhiều quả ngọt” - ông Thành chia sẻ. Không chỉ làm giàu cho mình, ông Thành còn làm vườn ươm, chiết ghép từ cây quýt đầu dòng của gia đình để cung cấp giống tốt và hướng dẫn bà con các dân tộc thiểu số cách trồng, chăm sóc cây để đạt năng suất, chất lượng cao. Học theo ông Làn Mậu Thành, đến nay hàng nghìn hộ dân ở thị trấn Mường Khương và các xã Tung Chung Phố, Tả Ngải Chồ, Pha Long đã trồng quýt và thoát nghèo bền vững ■