Lấy được vợ nhờ... chiếc bi-đông

NDO - Một ngày đầu hè 1967, trên chuyến tàu khách từ Lạng Sơn về Hà Nội, Trung úy Trần Quang, trợ lý tham mưu trung đoàn pháo cao xạ X lòng bỗng thấy vui vui vì đến ga Kép có một cô gái trẻ lên tàu tìm nơi còn ghế trống đến ngồi cạnh anh.

Sau vài câu thăm hỏi xã giao, Quang được biết cô tên là Thảo quê Yên Phong (Bắc Ninh) vừa lên Yên Thế thăm anh trai là phi công lái MiG17 ở sân bay Kép, sáng nay về. Quang thầm nghĩ: Ðúng là một cô gái quan họ điển hình, xinh đẹp, duyên dáng, da trắng, môi đỏ, mắt lá răm có nụ cười tươi như bông hồng mới nở. Tàu sắp về đến ga Từ Sơn, nơi cô gái sẽ xuống. Sau khi đã nhẩm kỹ trong đầu họ tên, quê quán cô gái, Quang đang nghĩ cách nào đó để sẽ về quê thăm cô, biết đâu... Với sự nhanh trí vốn có, nhân lúc cô gái gửi anh cái làn cói trong có mấy thứ lặt vặt để xuống cuối toa mua ít bánh kẹo về nhà làm quà, anh đã lén dúi chiếc bi-đông nước của mình xuống đáy làn của Thảo. Tàu đến Từ Sơn, cô gái chào anh rồi xuống ga. Trung úy Quang cũng chào lại với vẻ bình thường. Về đến đơn vị, anh viết thư ngay cho cô gái theo địa chỉ đã nhớ được, hỏi thăm gia đình và có lời xin lỗi vì đã vô ý để nhầm chiếc bi-đông của mình vào chiếc làn của cô. Chỉ mươi ngày sau, Quang đã nhận được hồi âm. Trong thư gửi anh, Thảo cũng nhận lỗi vì đã không để ý cho nên khi về đến nhà giở đồ ra mới thấy có chiếc bi-đông trong làn. Biết là của anh bộ đội cùng ngồi tàu nhưng không biết anh đang ở đâu để có dịp sẽ đem trả. Còn nếu anh đã biết địa chỉ của Thảo thì mời anh về thăm quê em và nhận lại chiếc bi-đông. Ðược lời như cởi tấm lòng, một ngày chủ nhật, Quang đã đáp tàu hỏa về Yên Phong không quên mua bánh kẹo, chè, thuốc lá thuốc lào, ít sách vở giấy bút về biếu gia đình và cho mấy đứa em của cô đang còn đi học. Riêng với Thảo, anh mang về tặng cô một chiếc lược to chải tóc làm từ xác một máy bay F105 bị trung đoàn anh bắn rơi tại Thanh Hóa hồi đầu năm. Lòng nhiệt tình của anh bộ đội trẻ chưa vợ chỉ vì chiếc bi-đông "để quên" đã lặn lội về tận miền quê hẻo lánh này thăm gia đình làm cả nhà cô rất vui. Và cũng từ đây, tình cảm yêu thương đã nẩy nở giữa hai người. Rồi hơn nửa năm sau, họ đã nên vợ nên chồng. Trong lễ cưới, ai cũng khen Thảo và Quang đẹp đôi, trai tài gái sắc. Ðồng đội của Quang còn khen anh thông minh, nhanh trí, nhờ chiếc bi-đông đã khéo tạo cớ, lấy được cô vợ đẹp hết ý.