Xe mô hình các dân tộc bản địa diễu trên các đường phố của thị xã Sa Pa.

Tưng bừng Carnaval đường phố Sa Pa

Tối 2/4, thị xã Sa Pa khai mạc Lễ hội Đền Mẫu Thượng, với nhiều hoạt động tín ngưỡng và văn hóa đậm bản sắc dân tộc bản địa, nhằm kích cầu du lịch ở Khu du lịch quốc gia Sa Pa trong điều kiện bình thường mới.

Chuyện người thợ "bán hơi" bên bễ đỏ lửa

Chuyện người thợ "bán hơi" bên bễ đỏ lửa

Con đường đê men theo bờ sông tại thôn Giáp Long, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, Hà Nội, chúng tôi được người dân giới thiệu đến nhà ông Hồ Văn Gừng, người giữ lửa nghề thổi thủy tinh truyền thống tại đất "trăm nghề".

Cờ đỏ, sao vàng từ ngôi làng nhỏ

Cờ đỏ, sao vàng từ ngôi làng nhỏ

Đứng trước cờ Tổ quốc, bất kỳ ai cũng cảm nhận được sự thiêng liêng của hồn thiêng sông núi. Giây phút chào cờ cũng là những giây phút nghiêm trang nhất. Với tâm niệm ấy, mỗi nghệ nhân tại làng nghề Từ Vân (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) chuyên làm cờ Tổ quốc luôn đặt hết lòng mình trong từng đường kim, mũi chỉ.

Độc đáo quần thể hang động ở Cao Phong, Hòa Bình

Độc đáo quần thể hang động ở Cao Phong, Hòa Bình

Quần thể hang động ở núi Đầu Rồng, thuộc thị trấn Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, cách Quốc lộ 6 khoảng 1km được phát hiện hơn 10 năm trước. Tại đây có nhiều động lớn, nhỏ chung quanh núi và dựa trên đặc điểm tự nhiên của từng hang mà người dân đặt cho những tên như: Hoa Sơn Thạch Động, Động Không Đáy, Phong Sơn Động, Nhãn Long Sơn Động…

Người Hà Nội đi lễ cầu an ngày rằm tháng Giêng

Người Hà Nội đi lễ cầu an ngày rằm tháng Giêng

Mặc cho thời tiết rét mướt, hàng nghìn người dân Hà Nội vẫn đến các cơ sở thờ tự từ sáng sớm để đi lễ Rằm tháng Giêng. Do tình hình dịch bệnh căng thẳng, số người đến các đền, chùa, phủ... có giảm hơn so với năm trước, nhưng vẫn tạo nên một không khí nhộn nhịp trong dịp Tết Nguyên Tiêu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, hỏi và chúc Tết các cụ cao tuổi. (Ảnh: Thành Đạt)

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Thủ đô Hà Nội

Trong không khí cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022), trước thời khắc giao thừa thiêng liêng đón chờ xuân mới Nhâm Dần 2022, tối ngày 31/1/2022 (tức 29 Tết) tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô. 

Kỳ Linh Nhâm Dần 2020 phiên bản "uy dũng vô song" mang thông điệp bất khả chiến bại. (Ảnh: Thành Đạt)

Độc đáo Kỳ Linh Nhâm Dần của nghệ nhân Bát Tràng

Qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân làng gốm Bát Tràng, bộ sưu tập Kỳ Linh Nhâm Dần 2022 là sự kết tinh của ba yếu tố: “Nguyên liệu tinh túy, thủ công tinh xảo và thiết kế tinh hoa”, tạo nên những tác phẩm nghệ thuật mang hơi thở của văn hóa truyền thống, dòng chảy lịch sử anh hùng với tinh thần “bất khả chiến bại”, “uy dũng vô song” và “bách chiến bách thắng”.

'Hổ trong mỹ thuật cổ Việt Nam'

'Hổ trong mỹ thuật cổ Việt Nam'

Không gian triển lãm "Hổ trong mỹ thuật cổ Việt Nam" đã chính thức khai mạc sáng nay (18/1) tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, kết hợp cùng Khu di tích Lịch sử Đền Hùng và một số bộ sưu tập tư nhân, nhằm chào đón Xuân Nhâm Dần 2022.

Triển lãm với nhiều tác phẩm thể hiện sinh động về cuộc chiến chống Covid-19 được người xem quan tâm. (Ảnh: Thành Đạt)

Triển lãm ảnh báo chí “ Việt Nam 2020 - Ấn tượng 2021"

Triển lãm ảnh báo chí “ Việt Nam 2020 - Ấn tượng 2021" khai mạc chiều 29/12 tại Hà Nội với 11 tác phẩm xuất sắc nhất đoạt giải và 73 tác phẩm chọn triển lãm. Các tác phẩm tập trung phản ánh những thành tựu kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế, những nét đẹp trong lao động, sản xuất, trong đời sống văn hóa tinh thần của con người Việt Nam. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với người làm báo Việt Nam và bạn bè quốc tế

Chủ tịch Hồ Chí Minh với người làm báo Việt Nam và bạn bè quốc tế

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đặt nền móng cho sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam, luôn đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp phát triển báo chí nước nhà và việc đào tạo đội ngũ cán bộ làm báo. Nhân dịp Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tư liệu: "Chủ tịch Hồ Chí Minh với người làm báo Việt Nam và bạn bè quốc tế".

Nếu là du khách lần đầu về các xã phía bắc huyện Tủa Chùa, gồm: Sính Phình, Tả Phìn, Tả Sìn Thàng, Sín Chải chắc chắn sẽ bị cuốn hút bởi cảnh những đá xếp chồng lên đá như cao đến chân trời.

Về miền cao nguyên đá Tủa Chùa

Từng được ví như “tiểu Hà Giang” thu nhỏ song cao nguyên đá ở 4 xã phía bắc thuộc huyện vùng cao Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) lại chưa được nhiều người trong nước biết đến như Hà Giang, cho dù ở “tiểu Hà Giang” thu nhỏ cũng cảnh đẹp như mơ, trữ tình, đằm thắm và cũng rất đỗi thân thương.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Trưng bày. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Trưng bày chuyên đề “Một đội ngũ cách mạng, một sứ mệnh vẻ vang”

Trưng bày chuyên đề “Một đội ngũ cách mạng, một sứ mệnh vẻ vang” khai mạc ngày 23/12, diễn ra trong 2 tuần tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam (Dương Đình Nghệ, Hà Nội). Trưng bày giới thiệu các hiện vật gốc, các tư liệu, hình ảnh quý về Hội Nhà báo Việt Nam trong 7 thập kỷ hình thành và phát triển, là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam.

Các đại biểu cùng tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung thực hiện nghi lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Thành Đạt

Triển lãm 110 bài thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng" là cuộc triển lãm thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gồm 110 bài thơ diễn ca lịch sử của nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung. Triển lãm khai mạc sáng 21/12 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 110 Ngày sinh Đại tướng và 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Săn mây trên đèo Tằng Quái

Săn mây trên đèo Tằng Quái

Có chiều dài 11km lại nằm trên Quốc lộ 279 - tuyến huyết mạch chính dẫn từ trung tâm huyện Tuần Giáo về thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đèo Tằng Quái thuộc địa phận huyện Mường Ảng (Điện Biên) từng được biết đến là một trong những cung đèo hiểm trở ở Tây Bắc. Nhưng mùa này, dừng bước trên đèo Tằng Quái, du khách có cơ hội ngắm biển mây trắng tựa bông bao trùm khắp thung lũng Mường Khoe.

Ngắm “biển mây” đẹp như bồng lai tiên cảnh trên đỉnh Ô Quy Hồ

Ngắm “biển mây” đẹp như bồng lai tiên cảnh trên đỉnh Ô Quy Hồ

Được mệnh danh là một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc, Ô Quy Hồ là điểm đến khiến bất cứ dân phượt nào cũng muốn chinh phục. Đèo Ô Quy Hồ còn có tên gọi là đèo Hoàng Liên (do đèo vượt qua dãy núi Hoàng Liên Sơn) hoặc đèo Mây do trên đỉnh đèo quanh năm mây phủ. Nằm trên tuyến Quốc lộ 4D cắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn, đèo Ô Quý Hồ nối liền Lào Cai và Lai Châu với đỉnh đèo cũng chính là ranh giới giữa hai tỉnh này.

Hành trình lý tưởng nhất dành cho khách du lịch là xuất phát từ Sapa, qua thác Bạc khoảng 12 km, rồi đi thẳng lên đỉnh Ô Quy Hồ. Ở độ cao 2.073m của đỉnh đèo nổi tiếng, bạn sẽ có cơ hội để được ngắm nhìn cả biển mây bồng bềnh như cõi thần tiên.

 

Khai hội “Vũ điệu cao nguyên trắng" Bắc Hà

Khai hội “Vũ điệu cao nguyên trắng" Bắc Hà

Ngày 11/12, tại dinh Hoàng A Tưởng, di tích kiến trúc tròn 100 tuổi, UBND huyện Bắc Hà (Lào Cai) khai mạc Lễ hội mùa đông Bắc Hà với chủ đề “Vũ điệu cao nguyên trắng”, nhằm kích cầu khôi phục du lịch ở địa phương trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19.

Thăng trầm nghề “rỗng ruột”

Thăng trầm nghề “rỗng ruột”

“Để phát ra âm thanh, các loại nhạc cụ gỗ đều phải rỗng ruột bên trong. Nghề làm đàn nhìn vậy nhưng chỉ đủ ăn chứ không thể làm giàu, không thể tích góp. Cũng vì vậy mà bây giờ lớp trẻ bỏ nghề hết rồi chứ bám nghề thì không đủ sống. Chúng tôi thường gọi vui nghề của mình là “nghề rỗng ruột”, nghệ nhân Đào Văn Soạn, làng nghề nhạc cụ dân tộc Đào Xá, trầm ngâm chia sẻ về những trăn trở của mình.

Nét độc đáo của gốm Việt nghìn năm

Nét độc đáo của gốm Việt nghìn năm

Từ ngày 19/11, những người đam mê văn hóa đã có thêm cơ hội để thưởng thức bộ sưu tập gốm men có giá trị mỹ thuật cao, cũng như tìm hiểu lịch sử phát triển hơn 2.000 năm của gốm Việt trong không gian triển lãm “Gốm Việt Nam: Một truyền thống riêng biệt - Nhìn từ sưu tập An Biên”.

Người dân tuân thủ 5K khi mua bánh.

Mở điểm bán hàng lưu động phục vụ người dân mua bánh trung thu

Sáng 19/9, UBND phường Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) đã tổ chức cho các cơ sở kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn chuyển đến điểm bán hàng lưu động tại Trường tiểu học Chu Văn An (260 Thụy Khuê). Đây là nơi có không gian rộng, dưới sự kiểm tra, hỗ trợ của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm việc người dân xếp hàng giãn cách, tuân thủ 5K phòng chống dịch. 

Vào mùa nước cạn, Bến Nôm lộ ra gò đất thành những cù lao có hình dạng như chim ưng, cánh tay, trên mặt nước là tảo xanh ngắt.

Bến Nôm đẹp ngỡ ngàng mùa nước cạn

Bến Nôm, một nhánh của hồ Trị An, thuộc xã Phú Cường, huyện Định Quán (Đồng Nai). Vào mùa nước cạn, từ tháng 6 đến tháng 9 hằng năm, nơi đây lộ ra những gò đất như những “hòn đảo chìm" kết hợp với màu xanh ngắt do tảo phát triển trên mặt hồ, tạo nên bức tranh đẹp ngỡ ngàng, làm mê đắm lòng người.

Vẻ đẹp kỳ vĩ thác Hang Én

Vẻ đẹp kỳ vĩ thác Hang Én

Kỳ vĩ, đầy mê hoặc là những gì ngọn thác K50 (hay còn gọi là thác Hang Én) đem lại cho những phượt thủ sau quãng đường trekking đi tìm "nàng tiên của rừng thiêng" trong chốn hoang sơ, kỳ bí ở nơi “rừng thiêng nước độc” thuộc khu bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng, Gia Lai. 

Mạ non bên cạnh những ô ruộng đầy ắp nước

Ruộng bậc thang Sa Pa mùa nước đổ

Những thửa ruộng bậc thang ở thị xã Sa Pa (Lào Cai) được hình thành từ đôi bàn tay cần mẫn của người nông dân các dân tộc thiểu số bên những triền núi cao quanh dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ.

Khung cảnh thơ mộng trên hồ Nà Nưa với sắc vàng rực rỡ của hoa lim vang.

Về Tân Trào mùa hoa lim vang

Dịp tháng tư hàng năm, du khách đến với Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quag) sẽ được ngắm sắc vàng rực rỡ của cây lim vang đang nở rộ trên các núi đồi nơi đây. 

Buổi sáng mùng 1 Tết, theo truyền thống của người Việt, mọi người ở nhà cúng tổ tiên, ăn uống, chúc Tết, sau đó mới đi lễ chùa.

Dạo phố cổ Hội An vắng vẻ mùng 1 Tết

Sáng mùng 1 Tết (12-2), phố cổ Hội An lặng thinh như thể ai cũng “kiêng kỵ” xông đất, đạp đường đầu năm. Tuy vậy, mỗi góc phố, đoạn đường lại toát lên vẻ đẹp của sự tĩnh lặng trong nắng xuân.

back to top