Khác chi tiếp tay...

- Đúng là “chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ”!

- Ý của chú mầy là...

- Là dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, ngành  y tế và các cơ quan chức năng đang gồng mình, chạy hết công suất để hạn chế dịch bệnh càng ít lây lan càng tốt. Ðài, báo rồi loa phường suốt ngày kêu gọi người dân tuân thủ 5K, hối thúc mọi người coi “chống dịch như chống giặc”. Vậy mà...

- Mà sao?

- Không ít người dân vẫn coi như là việc của ai đó, không phải của mình. Vẫn  thản nhiên sống theo lối bình thường cũ. Như ở khu vực Công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình; Công viên Lê Thị Riêng, quận 10; Công viên Gia Ðịnh, quận Gò Vấp, buổi sáng sớm vẫn khá đông người dân đến tập thể dục, nhưng nhiều người không chịu đeo khẩu trang.

- Rồi đâu nữa?

- Muộn hơn chút, thường là giờ uống cà-phê thì gần như quán nào cũng có những nhóm nhỏ ngồi sát trò chuyện mà không thèm xài khẩu trang. Như mấy quán gần Trường đại học Công nghiệp đông nghịt học sinh, sinh viên mà gần như không cô, cậu nào dùng khẩu trang. Hỏi thì có cậu còn nói: “Ngày nào tụi em cũng ngồi có thấy ai đeo khẩu trang đâu, nước rửa tay còn không có nữa. Mà dịch ở đâu chứ chưa thấy ở đây!”.

- Trời đất, sinh viên chi mà hồn nhiên quá cỡ thợ mộc vậy ta!

- Còn buổi tối thì... Khỏi nói luôn! Người ta vẫn tụ tập “dô, dô” vang lừng như chưa hề có con Covid-19. Mới tối qua đây thôi, Tư tui chở khách đi trên đường Phạm Văn Ðồng thấy các địa điểm ăn nhậu vẫn nhộn nhịp, tưng bừng như cũ.

- Ðâu chỉ ở đó Tư! Hôm rồi có việc đi dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè rồi tới đường Hoàng Sa, Trường Sa, Phan Xích Long ở quận Phú Nhuận… thấy các hàng quán lề đường vẫn đông nghẹt khách như không hề có dịch bệnh. Không ai thực  hiện một chữ K nào hết chớ đừng nói tới 5K.

- Có vẻ như “trên bảo dưới không nghe”, anh Ba ạ!

- Ðúng là vậy thiệt, không “có vẻ” nữa đâu Tư! Ở trên thì T.Ư rồi thành phố đốc thúc thực  hiện ráo riết mọi biện pháp phòng, chống dịch mà ở dưới các quận, phường vẫn để vậy thì rõ ràng là...

- Nói theo cách tế nhị hơn thì là “Trên nóng, dưới vẫn lạnh”. Còn vì sao lại “lạnh” thì chắc là phải tìm hiểu kỹ hơn, nhưng chắc chắn đó là biểu hiện của sự...

- Chủ quan, lơ là! Mà như trên đã nói “chống dịch như chống giặc”, cứ thờ ơ vậy thì khác chi tiếp tay!