Giải tỏa ưu phiền

- Anh Ba có nhớ...

- Nhớ chuyện chi?

- Hồi giữa tháng 5 rồi có tám căn nhà bên kênh Ðôi ở phường 4, quận 8 bất ngờ đổ sập xuống sông, khiến nhiều người trở tay không kịp.

- Không nhớ nữa, nhưng cơn cớ chi mà bữa nay chú mầy lại nhắc đến chuyện đó?

- Vì mấy căn nhà đó nằm trong kế hoạch di dời nhà ở trên và ven kênh, rạch của quận để chỉnh trang đô thị. Nhưng...

- Nhưng chờ lâu quá nên mấy cái nhà cũ nát đó không trụ nổi nữa và tự động sụp xuống mà không chờ ai cho phép?

- Anh Ba thiệt là biết cách giễu đời quá đi. Nhưng đúng là vậy thật.

- Phải cay nghiệt chút vậy cho hợp với bản chất sự việc. Nếu anh Ba không nhầm thì kế hoạch đó đã có...

- Gần chục năm nay rồi, nhưng vì nhiều nguyên nhân, lý do khác nhau nên vẫn chưa thực hiện được.

- Lý do, lý trấu thì nhiều lắm, chú mầy khỏi phải trình bày ở đây. Anh Ba dám chắc là tất cả những người dân thuộc diện đó chỉ muốn biết là tới chừng nào thì thực hiện được kế hoạch?

- Sắp rồi, anh Ba!

- Sắp là bao giờ, phải định lượng thời gian rõ ràng ra, đừng có nói theo kiểu định tính là sắp, sẽ...

- Vậy thì Tư tui chốt luôn là trong hai năm 2024 và 2025 sẽ "xóa sổ" hơn sáu nghìn căn nhà lụp xụp, tạm bợ bên bờ
kênh Ðôi.

- Cứ có thời hạn cụ thể, rõ ràng thì người ta đợi lâu một chút cũng không sao. Sợ nhứt là chờ đợi không biết tới bao giờ! Nhưng mà...

- Mà sao, anh Ba?

- Thời hạn đó là do chú mầy chốt hay là...?

- Tư tui thì có quyền chi mà chốt, chẳng qua mạnh miệng nói theo kế hoạch dự kiến của quận.

- Dự kiến thì khác chi dự báo. Trúng, trật không biết đâu mà lường.

- Thôi mà, anh Ba! Cứ tin là thế đi cho đời nó phơi phới.

- Niềm tin cũng phải có căn cứ cụ thể chớ, cứ nói khơi khơi không có sở cứ thì khó mà thuyết phục được ai.

- Thì sở cứ đây, quận 8 đã ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc toàn bộ rồi. Ðến năm 2022 dự kiến sẽ...

- Sẽ làm chi?

- Xây dựng xong các dự thảo, lấy ý kiến người dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp nầy nọ...

- Ờ, nghe ra thì cũng rất chi là cụ thể, chi tiết, chu đáo từ nơi ở đến sinh kế cho người dân. Tin là sẽ làm được!

- Phải làm cho bằng được vì không chỉ giải tỏa những căn nhà mà còn nhằm giải tỏa những ưu tư, phiền muộn lâu nay trong lòng người dân sinh sống ở khu vực này.