Coi chừng dịch chồng dịch

- Mười mấy năm hành nghề xe ôm, tới giờ nầy chắc chú mày rành đường sá như lòng bàn tay?

- Không dám chắc là chỗ nào cũng biết nhưng...

- Nhưng sao?

- Có khiêm tốn đến mấy thì Tư tui cũng đủ tự tin để khẳng định là đường to, phố nhỏ đã tới, lui gần hết!

- Vậy chú mầy có biết...

- Biết chi, anh Ba?

- Hẻm "đồ tể" ở đâu vậy?

- Bộ anh Ba đang đùa hay sao chớ ở cái thành phố nầy làm chi có cái hẻm tên đó!

- Ờ, trên văn bản chính thức hay trên bảng chỉ dẫn không có tên gọi đó nhưng dân tình vẫn thường gọi tên hẻm theo cách dân dã kiểu vậy!

- Kiểu "tục danh" đó thì Tư tui chịu!

- Chịu rồi thì để anh Ba chỉ cho mà biết! Ðó là hẻm 8/2 trên đường Phạm Hùng, đoạn giáp giữa quận 8 và huyện Bình Chánh gần hồ bơi Hòa Bình.

- Treo biển hẻm 8/2 mà lại gọi là hẻm "đồ tể" thì có tài thánh cũng không biết. Mà... Bộ ở đó dân đâm thuê, chém mướn nhiều hay sao mà người ta lại gọi vậy?

- Chú mầy tưởng tượng quá đà rồi! Ở đó toàn là các hộ buôn bán gia cầm sống và giết mổ ngay tại chỗ.

- Trời đất, vậy mà mấy người lại đặt cho cái biệt danh kia thì là nổ quá cỡ thợ mộc luôn!

- Không nổ vậy sao mà gây được sự chú ý của chính quyền và thiên hạ!

- Gây sự chú ý để làm chi?

- Ðể mà dẹp sớm ngày nào thì dân ở đó được nhờ ngày đó! Ai đời con hẻm dài chỉ chừng
200 m mà có tới chục hộ dân hành nghề giết mổ gia cầm từ sáng cho tới tối.

- Với mật độ đó, ai mà chịu nổi mùi hôi với tiếng kêu của lũ gà, vịt.

- Ngoài chuyện đó ra thì giờ tan tầm, người đi đường ghé vô mua gà, vịt làm tắc nghẽn cả đoạn đường dài. Dân tình kêu suốt mấy năm rồi mà không nơi nào chịu đứng ra giải quyết cả!

- Kể cũng lạ, thành phố đã cấm vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia cầm sống trong khu dân cư để phòng ngừa dịch cúm gia cầm rồi mà!

- Giờ dịch Covid-19 đang rất phức tạp nữa, không giải tỏa sớm thì coi chừng dịch chồng dịch!

Tư Búa