Chia lửa cùng tuyến đầu

-Từ hồi dịch bệnh xảy ra người ta nói nhiều đến “tuyến đầu chống dịch” và tập trung gần như mọi thứ cho nơi “nước sôi, lửa bỏng” đó!
 

- Đó là nơi trực tiếp đương đầu, chống lại dịch bệnh với bao hiểm nguy rình rập từng giây, từng phút. Không tập trung nhân tài, vật lực cho nơi đó thì đưa đi đâu, anh Ba?
 
 - Đó là điều hiển nhiên, đương nhiên cần làm, và phải làm. Nhưng mà...
 
 - ... mà sao, anh Ba?
 
 - Anh Ba nghĩ tuyến đầu là tuyến trước với những y sĩ, bác sĩ, nhân viên điều dưỡng và những người phục vụ thì phải có tuyến sau hỗ trợ thật đắc lực mới đem lại chiến thắng.
 
 - Ý của anh Ba là...?
 
 - Là những cán bộ phường, xã, tổ dân phố và các đoàn thể, rồi các tình nguyện viên đang ngày đêm tuyên truyền, vận động, hỗ trợ những người khó khăn do dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt 5K và giãn cách xã hội trên từng địa bàn. Không có họ thì có lẽ...
 
 - ... tình hình dịch bệnh càng nguy nan hơn. Bởi nhờ sự năng nổ, nhiệt tình, đầy trách nhiệm của họ mà người dân thấu hiểu hơn các chủ trương, quy định phòng, chống dịch của thành phố để chung lưng, đấu cật trong cuộc chiến còn nhiều gian nan này. Mọi người tuân thủ 5K, ngồi nhà nhiều hơn, tránh giao lưu, tiếp xúc. Nhờ đó mà...
 
 - ... dịch bệnh đỡ lây lan. Người bị nhiễm vi-rút bớt dần đi thì tuyến đầu, tuyến trước sẽ bớt áp lực. Công tác chữa trị sẽ hiệu quả hơn. Sinh mạng nhiều người sẽ được giữ lại. Tóm lại là...
 
 - ... là trong thời điểm này cần phải tập trung nhiều hơn nữa cho tuyến sau. Những người ở tuyến sau càng nỗ lực thì những người tuyến đầu, tuyến trước càng bớt khó khăn, gian khổ. Mỗi một việc làm dù nhỏ của người tuyến sau đều là hành động san sẻ áp lực, "chia lửa" cùng tuyến đầu chống dịch.