Cần chấn chỉnh ngay!

Sau một hồi rong ruổi bán mấy thứ đồ lặt vặt, có phần thấm mệt, bà Nhâm ngó quanh tìm chỗ dừng chân. Tới khu vực Vườn hoa Yecxanh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), bà lặng lẽ ngồi nghỉ, đưa mắt nhìn ngắm phố phường.
0:00 / 0:00
0:00

Tiết trời mát mẻ, nắng hoe vàng, một số người thong thả dạo chơi trong vườn hoa, vài đứa trẻ hiếu động nhảy nhót. Lát sau, trong lúc bà Nhâm mở gói xôi ăn dở từ sáng ra nhấm nháp, bất thình lình từ đâu xuất hiện một con chó to mầu đen lao xộc đến. Nó nhìn chằm chằm vào nắm xôi của bà Nhâm như muốn chộp lấy. Một người đàn ông béo đậm, đầu cạo trọc là chủ nhân của chú chó đứng gần đó quát lên đe nẹt. Chú chó vội ngoan ngoãn cụp đuôi đi sang hướng khác. Tuy con vật chưa dám làm gì và cũng được người chủ kia xin lỗi, an ủi, nhưng bà Nhâm vẫn chưa hết sợ, bàn tay run rẩy làm rơi bọc xôi xuống chỗ ngồi. Chú chó to lớn kia tiếp tục lăng xăng chạy khắp gốc cây, bụi cỏ, thỉnh thoảng thè chiếc lưỡi gớm ghiếc về phía mấy đứa trẻ khiến chúng phải dè chừng vì lo lắng.

Hiện tượng người dân dắt theo súc vật dạo chơi trên đường phố hoặc nơi công viên, vườn hoa nhưng không rọ mõm vẫn diễn ra trên địa bàn. Việc này vừa vi phạm nếp sống văn minh đô thị, vừa gây ảnh hưởng tới những người chung quanh, rất cần được chấn chỉnh.