Thắng ngược dòng Villa, Man City đăng quang Ngoại hạng Anh

NDO -

Ghi 3 bàn thắng trong 5 phút để chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Aston Villa, Manchester City đã chính thức bảo vệ thành công ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.

Các cầu thủ Man City nâng cao Cúp vô địch Ngoại hạng Anh sau 38 vòng đấu. (Ảnh: Skysports)
Các cầu thủ Man City nâng cao Cúp vô địch Ngoại hạng Anh sau 38 vòng đấu. (Ảnh: Skysports)

Với lợi thế sân nhà cùng đẳng cấp được đánh giá cao hơn, Man City ngay lập tức tạo ra sức ép về phía phần sân của Aston Villa khi nhập cuộc. Những đường bóng nguy hiểm liên tục được các học trò của HLV Pep Guardiola tạo ra nhưng không thể có được bàn thắng sớm.

Còn đối với Aston Villa, HLV Steven Gerrard chỉ đạo các học trò đá phòng ngự chắc chắn và thi đấu lăn xả nhằm bảo vệ mành lưới của thủ thành Olsen.

Man City không thể khai thông thế bế tắc và kịch bản gay cấn đã xảy ra. Phút thứ 38, bàn thắng đã đến trong một pha lên bóng hiếm hoi của đội khách. Digne tung ra một đường tạt bóng cực kỳ khó chịu tạo điều kiện cho Cash xâm nhập vòng cấm và cắt mặt Laporte đánh đầu tung lưới Ederson, mở tỷ số 1-0 cho Aston Villa. 

Chưa dừng lại ở đó khi mà phút thứ 69, Coutinho có màn đáp trả Liverpool bằng bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Aston Villa. Kịch bản cú dứt điểm khá giống với bàn thắng của hiệp 1 khi mà tiền đạo người Brazil tận dụng thành công pha phất bóng của thủ thành Olsen để hạ gục Ederson.

Thắng ngược dòng Villa, Man City đăng quang Ngoại hạng Anh -0
Aston Villa vươn lên dẫn trước 2-0 ở phút 69. (Ảnh: Skysports) 

Thế nhưng, Man City đã cho thấy rằng, họ mới là nhà vô địch đích thực khi có màn lội ngược dòng đầy kịch tính chỉ trong vỏn vẹn 5 phút. Bắt nguồn từ Gundogan, tiền vệ người Đức bật cao đánh đầu tung lưới Aston Villa sau đường tạt của Sterling để nối lại hy vọng cho City ở phút thứ 75.

Chỉ 2 phút sau, Rodri có cú sút xa cực kỳ hiểm hóc hạ gục luôn thủ thành Olsen để quân bình tỷ số trận đấu. Và cũng chỉ thêm bằng ấy thời gian, Gundogan kết thúc 5 phút thăng hoa nhất mùa giải của các học trò Pep Guardiola bằng pha đệm bóng nâng tỷ số lên 3-2.

Từ đó tới cuối trận, City đã làm mọi cách để bảo vệ thành quả của mình. Bất chấp Liverpool thắng 3-1 trước Wolves, Manchester City vẫn giữ lại thành công ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa này.