Sau đêm thảm bại trước Liverpool, MU sẽ sa thải Solskjaer?

NDO -

Khi bị chính người hâm mộ MU quay lưng trong thất bại 0-5 trước Liverpool, tương lai của Ole Gunnar Solskjaer là một dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Quỷ đỏ dường như không vội vàng đưa ra quyết định.

Solskjaer mờ nhạt trong các thất bại ngày một nhiều của MU. (Ảnh: SkySports) 
Solskjaer mờ nhạt trong các thất bại ngày một nhiều của MU. (Ảnh: SkySports) 

Sau chiến thắng kịch tính trước Atalanta, Ole Gunnar Solskjaer đã mơ về một chiến thắng trước Liverpool và MU sẽ trở lại lộ trình mơ ước. Thế nhưng ý nghĩ viển vông ấy không thể thành hiện thực, mà đổi lại là thất bại choáng váng ngay tại Old Trafford. Nếu có gì đó tích cực trong trận đấu đêm chủ nhật (24/10), thì đó là việc MU chỉ thua 0-5. Tỷ số có thể đậm hơn, và Quỷ đỏ có thể đã nhận sự sỉ nhục nặng nề hơn.

Dù sao thì một thực tế không thay đổi, như Solskjaer nói, “đây là ngày đen tối nhất trong sự nghiệp của tôi”. Trước Liverpool, đội bóng của HLV người Na Uy phơi bày tất cả những gì họ thiếu, từ niềm tin, kế hoạch đến tính tổ chức và sự quyết tâm.

Khác với những trận trước, Solskjaer dành phần lớn thời gian trên đường pitch, sau đó đưa ra các chỉ đạo rời rạc. Thật mỉa mai, đằng sau ông là những lời hát ủng hộ từ phía người hâm mộ Liverpool. Họ hát: “Ole đang ngồi sau tay lái”, “Hãy giữ Ole ở lại”, và “Bọn tôi có thể gặp bạn mỗi tuần được không, sau đêm Chủ nhật mà MU không thể chạm vào bóng?”…

Không gì có thể át được những tiếng ồn do các cổ động viên đến từ Merseyside tạo ra, dù đây là Old Trafford. Đơn giản bởi người hâm mộ MU lần lượt bỏ ra về từ sớm. Những người cố bám trụ ở lại thật khó có thể cất nên lời trước màn trình diễn bạc nhược của đội nhà.  

Chưa bao giờ, ngay cả những thời điểm khó khăn nhất dưới thời Jose Mourinho, Van Gaal hay David Moyes, MU ê chề đến thế trước đội bóng kình địch. Ngay từ tiếng còi đầu tiên cất lên, họ không biết bắt đầu từ đâu. Rồi các bàn thua nhanh chóng đến. 1, 2, 3 rồi 4 và 5, Quỷ đỏ hoàn toàn chịu trận. Sự phản kháng chỉ đến thông qua những pha bóng thô bạo và cáu kỉnh. Trong một số trường hợp, đội quân của Solskjaer bùng lên mạnh mẽ khi bị dồn vào chân tường. Trận đấu với Atalanta cách đây ít ngày là một thí dụ. Nhưng lần này, họ sụp đổ cả về chiến thuật lẫn tinh thần.

Vậy, tương lai nào cho Solskjaer? Phải thành thật, không có cơ sở để tin huấn luyện viên người Na Uy sẽ đưa MU trở lại đỉnh cao. Thậm chí đội bóng này đang có dấu hiệu về sự tụt lùi. Ngoài thành tích kém cỏi, nhân sự cũng đầy rẫy bất ổn. Điều đáng nói, đây vốn là điểm cộng dưới thời Solskjaer. Bây giờ các bản hợp đồng mới (Jadon Sancho) không hiệu quả, nhiều trụ cột sa sút phong độ (Harry Maguire, Luke Shaw) và các ngôi sao mất dần niềm tin (Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Paul Pogba).

Với một đội hình đồ sộ, MU phải có một vị thế tốt hơn. Nhưng khi không thể, bởi huấn luyện viên thất bại trong tổ chức đội ngũ và tạo nên cấu trúc vững chắc, một sự thay đổi là cần thiết. Nên nhớ Premier League đang có tiêu chuẩn rất cao ở vị trí cầm lái. Pep Guardiola, Juergen Klopp, Thomas Tuchel không chỉ tốt nhất xứ sương mù, mà còn trên bình diện châu Âu.

Chỉ có điều Ban lãnh đạo MU chưa sẵn sàng cho một quyết định lớn. Đến tận thời gian gần đây họ cũng không có ý định thay đổi huấn luyện viên, thông qua việc gia hạn hợp đồng với đội ngũ trợ lý của Solskjaer. Trước đây, cũng phải rất lâu sau khi Moyes, Van Gaal và Mourinho gây ra đủ mọi thất vọng, án sa thải mới được đưa ra.

MU không chỉ cho Solskjaer quá nhiều thời gian, mà còn quá nhiều tiền bạc và quyền lực. Vì vậy trò chơi vẫn tiếp tục. Lịch sử của triều đại Solskjaer nhắc nhở tất cả rằng đội bóng này không bao giờ lún trong khủng hoảng quá lâu. Họ có thể trở lại bất thình lình. Tuy nhiên, cũng có thể không. Không có gì chắc chắn cả. Đó là một thuộc tính tạo nên bởi canh bạc may rủi mang tên Solskjaer.