Ác mộng nối tiếp đặt dấu chấm hết cho Solskjaer

NDO -

Không thể khác, ban lãnh đạo MU đã họp để tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng mới đẩy lên cấp độ mới sau trận thua 1-4 trước Watford. Solskjaer sẽ không còn nằm trong kế hoạch.

Ole Gunnar Solskjaer buồn bã sau trận thua 1-4 trước Watford. (Ảnh: Guardian)
Ole Gunnar Solskjaer buồn bã sau trận thua 1-4 trước Watford. (Ảnh: Guardian)

Ole Gunnar Solskjaer nói rằng, ông cảm thấy vui trước áp lực, bởi nó càng khiến MU hoàn thiện, mạnh mẽ và đoàn kết hơn. Vào thứ Năm (18/11), HLV người Na Uy cũng có cuộc thảo luận với các trụ cột ở Carrington về sơ đồ 3 hậu vệ mới triển khai cũng như tìm kiếm giải pháp cho mùa giải. 2 tuần nghỉ vì thi đấu quốc tế là cơ hội để ông kiện toàn hệ thống, và mọi thứ có vẻ đã rất hoàn hảo. MU đã sẵn sàng tạo nên bước ngoặt.

Sau đó, họ tới Vicarage Road và nhận thất bại thảm khốc 1-4 trước Watford. Không có gì thay đổi cả. Đó vẫn là một đội bóng không có một kế hoạch tốt, bất cẩn trong phòng ngự, dễ bị áp đảo ở hàng tiền vệ và tấn công, ghi bàn luôn là một công việc khó khăn.

2 bàn thua ở phút bù giờ, khoảng thời gian mà MU thường gọi là Fergie Time, thật ra đến hơi muộn. Quỷ đỏ nên vỡ vụn từ trước đó, ngay trong hiệp một. Chính De Gea đã thừa nhận sau trận đấu, MU có thể thủng lưới tới 4 bàn trong hiệp một. Họ đơn giản là không thể đối phó với chiến lược xuất sắc mà HLV Claudio Ranieri dàn dựng cho Watford. Phần sân MU luôn tràn ngập các bóng áo vàng. Họ mắc kẹt trong đó, mắc các sai lầm liên tiếp và cuối cùng, chìm vào địa ngục.

Không chỉ đầy rẫy các lỗi cá nhân, từ Bruno Fernandes, Nemanja Matic đến Harry Maguire (chính là những trụ cột đã tham gia cuộc họp với Solskjaer hôm thứ Năm), đó còn là lỗi hệ thống. Đội bóng của Solskjaer một lần nữa cho thấy sự vô tổ chức và phòng ngự trong hoảng loạn. Có tới 7 cầu thủ MU trong khu cấm địa nhưng không một ai theo kèm Joshua King ở bàn thua đầu tiên. Bàn kế tiếp, hẳn Ismaila Sarr cũng cảm thấy ngạc nhiên khi tự do nhận bóng, có đủ thời gian và không gian trước khi bắn hạ De Gea.

Solskjaer đã cố xoay chuyển tình hình nhưng rõ ràng, hệ thống 3 hậu vệ không phải lời giải cho sự yếu kém của MU. Đội bóng này cần một cuộc cách mạng khác. Dĩ nhiên không phải với HLV 48 tuổi, người đã cạn kiệt ý tưởng.

MU đã bị đánh bại bởi các đối thủ cạnh tranh như Liverpool, Man City. Họ cũng thua những đội khủng hoảng phong độ như Leicester, Aston Villa. Và bây giờ, đến cả Watford đang bận rộn với cuộc đua trụ hạng vẫn có một đêm rực rỡ trước các học trò của Solskjaer.

Đây là trận thua đậm nhất của MU trước một đội mới thăng hạng kể từ năm 1989, đồng thời cũng là chiến thắng đầu tiên trên sân nhà của Watford khi đối đầu MU. Bây giờ Quỷ đỏ đã tụt xuống vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng và kém đội đầu bảng Chelsea tới 12 điểm, trong khi chỉ cách nhóm xuống hạng 8 điểm. Từ mục tiêu vô địch khi bắt đầu mùa giải, họ đang đứng trước cơ không thể giành vé tới Champions League mùa sau.     

“Đó là cơn ác mộng, tiếp nối cơn ác mộng trước. Điều này không thể chấp nhận được vì đã xảy ra trong một thời gian dài. Cả đội đã chiến đấu vì đội bóng và cố gắng hết sức mình nhưng không có kết quả. Chắc chắn có điều gì đó không ổn ở đây”, De Gea chia sẻ sau trận thua Watford.

Người hâm mộ MU sớm chỉ ra vấn đề nằm ở chính vị trí HLV. Giống như ban lãnh đạo đội bóng, họ đã rất kiên nhẫn với Solskjaer, tin rằng người hùng trận chung kết Champions League 1998/99 sẽ đưa đội bóng tới thành công. Giờ thì ảo mộng đã tan vỡ. Những tiếng la ó nhắm vào Solskjaer khi ông lê bước về đường hầm sau trận đấu.

Một khi đã bị cổ động viên trung thành quay lưng, không còn cơ hội để HLV người Na Uy đứng trên đường pitch. Ngay trong đêm thứ Bảy, một cuộc họp khẩn đã được tổ chức bởi những người đứng đầu MU. Họ thảo luận về việc sa thải Solskjaer và đẩy nhanh tiến độ thuyết phục Zinedine Zidane tới Old Trafford để trục vớt con tàu đắm.