Lô đề, cá độ núp bóng vé số vỉa hè

Bạn đọc viết:

Nguyễn Thị Vân Anh (quận Ba Đình, Hà Nội)

Dọc các tuyến đường nội đô, không khó để nhận ra những “sạp” bán vé xổ số kiến thiết. Chưa bàn đến việc các “sạp” chỉ gồm một bộ bàn ghế gọn nhẹ này có được ngồi trên vỉa hè hay không, chỉ biết rằng “mặt hàng” kinh doanh tại đây thường không chỉ là vé số. Từ sim số đẹp, số chọn, không ít “chủ” các “sạp” còn ngang nhiên ghi số lô đề và mới đây là cả cá độ bóng đá.

“Dịch vụ” ghi lô đề nêu trên thực tế đã xuất hiện từ lâu. Người ham mê đỏ đen có thể dễ dàng “mua số” thông qua những mảnh giấy nhỏ viết tay. Nếu “trúng”, người chơi sẽ quay lại “sạp” để lấy “tiền thưởng” ngay ngày hôm sau. Đáng chú ý, có nhiều “sạp” chỉ bày vé số để... làm cảnh. Thực tế, rất nhiều tấm vé xổ số ở đây đã hết hạn từ lâu. Bởi dù người mua có lựa chọn “tận tay tận mắt”, chủ “sạp” cũng sẽ tìm một lý do nào đó để né tránh, thậm chí có người còn ngang nhiên nói thẳng “ở đây chỉ ghi lô đề” (!?) Trong khi đó, những địa điểm có “dịch vụ” cá độ bóng đá thường chỉ dành cho khách quen. Các chủ “sạp” cũng vì thế mà rất kín tiếng, thậm chí cảnh giác cao độ trước những khách lạ, khách mới. Nhưng trái lại, một khi đã trở thành khách quen thì hoàn toàn có thể “ghi” vài ba triệu đồng.

Chỉ một “sạp” hàng con con núp bóng bán vé xổ số kiến thiết, đã xuất hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật như lấn chiếm vỉa hè, ghi lô đề, cá độ, thậm chí gây ảnh hưởng đến giao thông công cộng mỗi khi “hành nghề”. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà những hành vi sai phạm này vẫn ngang nhiên tồn tại? Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần mạnh tay xử lý những biến tướng này, bảo đảm sự bình yên cho xã hội.