Vương trong khói lam chiều quyện vào mây núi Kon Bring, thấp thoáng bóng sơn nữ duyên dáng giặt giũ bên khóm nước, trẻ trâu ríu rít bên bãi cỏ đầu thôn, nhà nhà quây quần bên bếp ấm... Đơn sơ, đạm bạc thế mà quyến rũ lòng người. Thả mình giữa thung ngắm ánh dương dần tắt trong khung cảnh yên bình đến ngơ ngẩn ấy bỗng thấy lòng nhẹ bẫng.
Những đêm hội không thể thiếu men rượu cần truyền thống.
Trai gái Mơ Nâm say theo nhịp điệu cồng chiêng.
Gần đây người dân ở thôn đã bắt đầu làm du lịch cộng đồng.
Trẻ em giờ đã được đi học đầy đủ.
Yên bình.