Barca tiếp tục thất bại

Không cá tính, chiến thuật đơn giản và thiếu sự đột biến, Barcelona một lần nữa cúi đầu trước Bayern Munich vượt trội hoàn toàn trên sân Camp Nou, với tỷ số 0-3.

Những nỗ lực của Gerard Pique cũng không thể giúp Barca tránh khỏi trận thua.
Những nỗ lực của Gerard Pique cũng không thể giúp Barca tránh khỏi trận thua.

Chủ tịch Joan Laporta liên tục đưa ra những tuyên bố đầy tham vọng chiến thắng để che giấu một sự thật, rằng Barcelona đang ở ranh giới phá sản, với khoản nợ hơn 1,3 tỷ euro, mọi khoản phí đều bị cắt giảm và tìm kiếm chiếc phao cứu sinh từ ý tưởng Super League của Florentino Perez - Chủ tịch Real Madrid.

Những sự thật mà Laporta cố gắng che giấu vừa bị phơi bày trước Bayern Munich, trong lượt trận mở màn Champions League 2021 - 2022. Ở Camp Nou, người ta lấy Chelsea mùa trước (vô địch châu Âu sau khi khởi đầu thảm hại) làm hình mẫu để bày tỏ sự lạc quan. Chỉ có điều, ảo tưởng về một Barca tiến bộ và cân bằng sớm nhận gáo nước lạnh.

Barca đã không thể hiện được bất cứ điều gì và thua toàn diện trên sân. Ronald Koeman từng là một hậu vệ, nhưng ông không đưa ra được giải pháp nào để truy cản các tiền đạo Bayern Munich. Barca bạc nhược trong phòng ngự lẫn tiến công, không có điểm nhấn nào và phải nhận thất bại 0-3.

Thomas Mueller và Robert Lewandowski - người có cú đúp, là tác giả những bàn thắng cho Bayern Munich. Trong đó, Mueller cho thấy anh là nỗi ám ảnh thật sự với Barca, khi ghi bàn thứ bảy trong sáu lần đối mặt.

Ở Camp Nou, trước tình hình khủng hoảng nhân sự trên hàng công, khi chỉ còn Memphis Depay và Luuk de Jong khỏe mạnh, Koeman chọn lối đá 3-5-2. Sergi Roberto và Jordi Alba được sử dụng để kích hoạt chiều sâu từ hai cánh. Giải pháp này vô hại, khi đội chủ nhà không thể gây khó khăn cho thủ môn Manuel Neuer. Lần đầu trong lịch sử tham dự Champions League, Barca không thể dứt điểm chính xác.

Nút thắt của trận đấu nằm ở tam giác Pedri - Busquets - Frenkie de Jong và khả năng cầm bóng. Tuy vậy, khi Julian Nagelsmann - một HLV mới vừa đón sinh nhật 34 tuổi, đưa ra những điều chỉnh đầu hiệp hai thì Barca hoàn toàn sụp đổ. Đội bóng Đức mạnh mẽ và tự tin đến mức toát ra vẻ kiêu ngạo. Họ trình diễn thứ bóng đá vượt trội về đẳng cấp.

“Đó là tất cả những gì chúng tôi có”, Gerard Pique thừa nhận cay đắng, không bào chữa. Anh đã hoạt động rất nỗ lực, nhưng rồi bất lực trước tốc độ và sự biến hóa mà đối phương tạo ra. Pique, với một chút lạc quan còn lại, cố gắng nhìn về tương lai: “Vào cuối mùa chúng ta sẽ thấy điều gì diễn ra. Mùa trước, có ai xem Chelsea là ứng viên đâu”.

Bảng tỷ số không ảnh hưởng đến Koeman, người vô cảm trước những tiếng la hét nhắm vào ông và đội bóng từ khán đài Camp Nou. Cứ sau mỗi bàn thua, sự phẫn nộ lại tăng thêm một mức cao hơn. Dường như có một chút nhân văn, những người Đức đã không tàn nhẫn hơn, như Joshua Kimmich giải thích: “Chúng tôi có thể ghi nhiều hơn ba bàn”.

Đúng 13 tháng sau trận thua 2-8, Barca một lần nữa cúi đầu trước Bayern Munich. Sau những bê bối và cuộc chia tay của Lionel Messi, ánh sáng vẫn chưa trở lại Camp Nou.