Bảo vệ hồ Ga Gia Lâm

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Trần Trung Hiếu (quận Long Biên, Hà Nội)

Ở các khu đô thị lớn, quá trình phát triển “nóng” đang kéo theo nhiều tình trạng đáng báo động, nhất là việc lấn chiếm những hồ nước vốn là “lá phổi xanh” của cộng đồng. Đơn cử như việc hồ Ga Gia Lâm (phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) từ một khu vực xanh tươi với cảnh quan thoáng mát, nay có nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn.

Tôi còn nhớ khi còn nhỏ, vẫn thường cùng bạn bè đồng trang lứa ra hóng mát, câu cá cả ngày ở hồ Ga Gia Lâm. Nhưng hiện nay, diện tích hồ đã bị thu hẹp tới mức đáng ngạc nhiên bởi rác thải, phế liệu xây dựng và cá biệt tồn tại cả tình trạng ngang nhiên đổ đất cát san phẳng mặt hồ. Nhiều người sẽ không khỏi bất ngờ, bởi có những đoạn lòng hồ đã bị thu hẹp chẳng khác nào một con mương nhỏ. Giữa khung cảnh đáng buồn đó, không ít hộ dân đã triệt để “té nước theo mưa”, biến hàng trăm mét vuông góc hồ thành nơi trồng rau, nuôi gia súc, gia cầm và thậm chí xây dựng công trình kiên cố để cư trú. Cứ như vậy, hồ Ga Gia Lâm dần bị “bức tử”, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ biến mất hoàn toàn. Bên cạnh đó, sự bát nháo, lộn xộn về xây dựng, lấn chiếm kể trên hoàn toàn có thể dẫn đến tai nạn cháy nổ trong tiết trời khô hanh của mùa đông miền bắc.

Trước đây, hồ Ga Gia Lâm trong lành là thế, mà nay ngày đêm bốc mùi khó chịu bởi vô vàn những thứ được ném thẳng xuống hồ theo đúng nghĩa đen. Từ rác thải sinh hoạt, phế liệu xây dựng cho tới phế phẩm chăn nuôi và không loại trừ cả xác động vật. Phải chăng, một trong những “lá phổi xanh” của Thủ đô sẽ lại biến mất, thay vào đó là một con mương rác nồng nặc, hoặc dần bị “cống hóa” một cách bất lực trước sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân?