Báo lá ngón!

Người ta đang thảo luận chuyện báo lá cải. Cơ quan chủ quan cho là ở ta không có báo lá cải vì luật pháp và dư luận không cho phép hình thành và lưu hành những loại báo đó nhưng vẫn hiện diện trên sạp báo, chủ yếu trên không ít số phụ và trang báo điện tử, chuyên đăng chuyện vụn vặt, khai thác các chuyện bê bối tình ái... chủ yếu để câu khách, kiếm tiền.

Trước tình hình đó, có ông nói:

- Cãi nhau làm gì, bây giờ không chỉ có báo lá cải mà còn có "báo lá ngón".

- Ông nói sao?

- Lá ngón là thứ ăn vào thì chết người chứ không chỉ là thứ vô thưởng, vô phạt!

- Thì cứ cho đăng, tường thuật tỉ mỉ những vụ bạo lực giết người dã man, nhưng hành vi vô luân thường đạo lý, con giết cha, chồng giết vợ, con đuổi mẹ ra đường để chiếm nhà đang giết chết những tâm hồn trong trắng ư!

- Có người nói, không giữ được chữ hiếu thì con người không bằng con vật! Ðau thật!

- Rồi...

- Gì nữa!

- Thì chính một số tội phạm chẳng khai là hắn đọc báo, xem phim mà cầm dao chém bố khi bố ngăn cản thú ăn chơi bừa bãi của hắn. Rồi có tên dám cầm dao chém chết người chỉ vì cho là anh ta nhìn mình "có vẻ thách thức". Nghĩa là từ giết chết tâm hồn tới cổ vũ hành vi giết người từ những mâu thuẫn nhỏ. Thế chẳng phải là "báo lá ngón", báo giết người là gì! Nhiều tờ "lá cải" đang thành "lá ngón".

- Ông nói cũng có lý. Tôi cũng không dám cho các con cháu đọc những tờ báo đó đâu! Không nỡ cho cháu con nhai lá ngón.