Ông ta giàu nhất?

-Này ông ơi, xem ra ông ta giàu nhất làng, nhất tổng?

- Ông nói chi lạ rứa? Nhờ chính sách đổi mới, ông ta mới thoát nghèo, và cuộc sống cũng khấm khá hơn nhưng ở mức "thường thường bậc trung!".

- Nhưng làng xóm đồn ầm lên đấy thôi!

- Họ căn cứ vào đâu?

- Thì ông cứ ra nghĩa trang làng ta mà xem.

Khu mộ của họ nhà ông ta chẳng to nhất là gì!

- Đúng là thế, nhưng có phải vì giàu đâu, mà cũng đi vay nợ đắp điếm vào để xây khu mộ cho đàng hoàng, mát mặt với thiên hạ!

- Cũng có người hỏi ông...

- Ông nói, làm ăn khấm khá là nhờ ơn tổ tông cho nên có phải đi vay cũng làm cho hoành tráng để đáp nghĩa!

- Ông ấy cũng là con người có hiếu, nhưng rồi làm ăn thì lúc được lúc mất. Làm ăn phải tính toán chứ cứ lười biếng thì cho dù các cụ có phù hộ thì ở đâu mà giàu! Đã có hàng loạt người nheo nhéo đến đòi nợ. Lấy tiền đâu mà trả?

- Rồi gặp đâu hay đó, cũng là được cái khâu "oai".

- Thế thì gọi là ông ta "giàu nhất nghĩa trang" chứ đâu phải giàu gì