Lựa chọn của trái tim

Mang vẻ đẹp phi giới tính và… không hoàn hảo, mới đây, Shaun Ross lại gây bất ngờ khi lấn sân thành công từ sàn diễn thời trang sang âm nhạc. Anh chứng minh với cả thế giới rằng, nghệ thuật không có giới hạn. Và dù bạn là ai, trông như thế nào, chỉ cần tâm hồn thuần khiết cùng niềm tin vào bản thân, bạn sẽ chiến thắng!

Lựa chọn của trái tim

"Con đẹp, và còn hơn thế nữa!"

Là em út trong bốn anh, chị em, và là người duy nhất mắc căn bệnh bạch tạng hiếm gặp, Shaun được sinh ra, lớn lên trong "một gia đình đa văn hóa", có mẹ là giám đốc một công ty cơ sở dữ liệu, bố là kỹ sư máy tính, cả hai cùng đam mê sâu sắc âm nhạc.

"Tôi hoàn toàn hiểu được rằng mình khác biệt khi đứng cạnh mọi người, cả gia đình có làn da nâu khỏe mạnh, còn tôi thì trắng bệch và mắt thì mầu xanh"-cậu bé người Mỹ gốc Phi hiểu chuyện ngay từ khi còn nhỏ. Vậy nhưng, Shaun được nuôi dạy không khác gì các anh trai và chị gái, nên cậu chỉ thật sự cảm nhận được sự khác biệt khi tới trường.

Hàng loạt những biệt danh kiểu như "đứa trẻ trong ống nghiệm" hay "đồ xấu xí"… gắn liền với Shaun suốt thời gian đi học. Có lẽ, cậu bé ấy sẽ nhẫn nhịn và cam chịu việc bị bắt nạt suốt đời, nếu như không có một câu chuyện xảy ra hồi Shaun học cấp hai. Khi ấy, hai mẹ con nhà Ross đang đi dạo, tình cờ gặp một đứa trẻ cùng mẹ đi qua. Đứa trẻ ấy thắc mắc: "Mẹ ơi, sao nó trắng thế?". Đáp lại câu hỏi ngây thơ đó là một lời giải thích gây tổn thương: "Nó không phải người da trắng. Cứ coi nó như một nhân vật trong phim hoạt hình đi!".

Quá quen với những lời bàn tán như vậy, Shaun bình thản chấp nhận, nhưng mẹ cậu thì không. Đến khi về nhà, bà Ross muốn con mình hiểu rằng: "Mỗi đứa trẻ đều được nuôi lớn bằng kiến thức. Con cần biết rằng, con đẹp và còn hơn thế nữa!". Niềm tin và tình yêu của mẹ đã truyền cho Shaun nguồn cảm hứng, sự tự tin để thay đổi thế giới.

Khi cậu sáu tuổi, bà Ross đã nhanh chóng nhận ra tài năng của con trai, khi bắt gặp cậu xỏ chân vào giầy của mẹ để nhảy theo những bước nhảy tap (nhảy thiết hài) trên truyền hình. Không chần chừ, bà đăng ký cho Shaun tham gia lớp học nhảy tại Nhà hát múa Bronx. Và từ đó, cánh cửa nghệ thuật được mở ra với cậu bé.

#InMySkinIWin

Năm 16 tuổi, qua một video đăng tải trên YouTube, lần đầu chàng thiếu niên với nước da đặc biệt được Shameer Khan- người đại diện cho nhiều diễn viên nổi tiếng, phát hiện ra. Sau khi gặp và chụp ảnh, Shameer đã đề nghị Shaun trở thành người mẫu. "Vào thời điểm ấy trong cuộc đời, tôi còn trẻ và không có gì để mất nên: Tại sao không thử?". Đến hiện tại anh vẫn chưa bao giờ hối hận về quyết định năm đó.

Shaun ra mắt làng thời trang trên bìa tạp chí Another man chỉ một năm sau lời đề nghị, và nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều nhà tạo mẫu tên tuổi. Với tính hiếu thắng của một thiếu niên 17 tuổi, chàng trai đã mang sáu ấn phẩm đầu tiên tới trường học, tặng cho những người đã chế giễu anh, như một sự "báo thù nho nhỏ".

Hình ảnh của Shaun dần được công chúng từ từ chấp nhận. Nhưng trên chặng đường ấy, Shaun cũng hiểu hơn ai hết, tiêu chuẩn chung về "cái đẹp" vẫn khắt khe và hạn hẹp. Năm 2015, dòng hashtag #InMySkinIWin được anh sáng tạo ra và sử dụng kèm với hình ảnh của bản thân, để kết nối những cá nhân mang những vẻ đẹp không hoàn hảo, giúp họ tự tin hơn.

Chỉ một thời gian ngắn, chiến dịch đã nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng. Đến nay, khi tìm dòng hashtag này trên Instagram, sẽ có khoảng 32.000 kết quả, là hình ảnh, video của các bạn trẻ mắc các chứng bệnh hiếm gặp như bạch tạng hay bạch biến.

Chia sẻ trên trang thông tin của chiến dịch, Ross khẳng định rằng: "Nhiệm vụ của chúng ta không phải xóa sổ những hành vi bắt nạt hay kỳ thị, mà là định hình cách chúng ta nghĩ về bản thân mình. Nếu bạn cảm thấy tự tin khi nhìn vào gương, thì những lời tiêu cực của người khác không thể ảnh hưởng đến bạn".

Không chỉ dừng lại ở nền tảng Instagram, Shaun bắt kịp xu hướng nhanh chóng khi lấn sân sang TikTok. Thay vì đăng các clip giải trí, anh lại lựa chọn… cùng học ngôn ngữ ký hiệu với người xem, hy vọng có thể khuyến khích mọi người thật sự cố gắng tìm hiểu và sử dụng chính xác loại ngôn ngữ này. Anh chia sẻ: "Tôi ước thế giới có thể sử dụng nền tảng này nhiều hơn, nhất là trong lĩnh vực giáo dục".

Lựa chọn của trái tim -0

Tái tạo bản thân

Hai năm đại dịch trôi qua, khiến nhiều người sống trong "chế độ lái tự động", chàng thiếu niên năm nào mới bước chân vào làng thời trang nay đã là người đàn ông chạm ngưỡng 30.

Làm việc trong lĩnh vực thời trang đủ lâu, khiến Shaun nhận ra: "thời trang chỉ thật tuyệt nếu bạn không là một phần trong đó". Shaun chưa từng nghĩ bản thân có thể chuyển sang âm nhạc. Song, với nền tảng là tổ ấm gia đình, nơi khuyến khích mọi sự sáng tạo, Shaun đã có đủ can đảm lựa chọn thử thách mới.

Cuối năm 2021, Shaun cho ra mắt album ca nhạc đầu tay, Shift-dấu gạch nối hướng chàng người mẫu đến với thị trường âm nhạc. Album được lấy cảm hứng từ chính các mối quan hệ trong quá khứ và hiện tại của Shaun, nhóm bạn đồng hành đầy sáng tạo của anh, quê hương nơi anh thức dậy mỗi sáng với âm thanh từ các đĩa nhạc cổ của bố mẹ. Các bài hát sẽ chuyển từ sự cô đơn sang các mối quan hệ kỳ lạ và trải nghiệm của nghệ sĩ khi mắc căn bệnh bạch tạng, chuyển từ R&B sang nhạc pop và rap. Xuyên suốt, không thay đổi, là giọng hát cùng tư duy âm nhạc không thể nhầm lẫn và không thể bắt chước của Shaun Ross.

Là một "ca sĩ tay ngang", chắc chắn Shaun sẽ phải đối mặt rất nhiều đánh giá và nhận xét, cả tiêu cực lẫn tích cực. Nhưng Shaun (ảnh dưới) chưa bao giờ hoảng sợ: "Là một đứa trẻ lớn lên với căn bệnh bạch tạng, tôi đã không còn bận tâm về những gì mọi người nghĩ về tôi. Vậy tại sao bây giờ tôi phải lo lắng, khi cho thế giới thấy nghệ thuật của mình?"