Aime Jacquet: Người Anh sẽ thống trị châu Âu

HLV kỳ cựu người Pháp Aime Jacquet nhận định: Đội tuyển Anh sẽ là lá cờ đầu của châu Âu tại World Cup 2006 trong việc chống lại các nghệ sĩ tới từ Nam Mỹ vào mùa hè năm sau.

Với nước Pháp, Aime Jacquet là một người anh hùng dân tộc, người đã đưa Les Bleus lần đầu tiên lên đỉnh vinh quang tại World Cup 1998. Còn tại châu Âu cũng như thế giới, nhà cầm quân có dáng dấp của một vị giáo sư đại học này là một tên tuổi đáng được ngưỡng mộ và có ảnh hưởng. Chính những kế hoạch của Jacquet đã ngăn cản người Brazil 3 lần liên tiếp VĐTG (từ năm 1994 tới 2002), và cũng chính ông đã dự đoán rằng, không ai có thể cản được bước tiến trở lại của các vũ công Samba trên đất châu Á.

Đội tuyển Anh tại vòng loại World Cup 2006.

Còn lại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới trên đất Đức thì sao? Một tin vui dành cho các CĐV trên xứ sở sương mù, khi chiến lược gia 64 tuổi này nhận định rằng: "Không thể là ai khác, mà chính nước Anh sẽ là lá cờ đầu của châu Âu trong việc chống lại các nghệ sĩ tới từ Nam Mỹ vào mùa hè năm sau".

Theo sự nhìn nhận của Jacquet thì sự có mặt của những HLV như Alex Ferguson, Alsene Wenger, và mới đây là Rafael Benitez, Jose Mourinho đã ảnh hưởng rất nhiều tới phong cách chơi bóng truyền thống của người Anh, và đáng mừng là những tác động đó phần nhiều là rất tích cực. "Người Anh có thể tự hào vì giải VĐQG của họ đang sở hữu những HLV xuất sắc nhất thế giới", cựu HLV đột tuyển Pháp nói, "Trong những bước tiến của đội tuyển Anh thời gian gần đây, công lao của Sven Goran Eriksson là rất đáng kể, nhưng xét một cách sâu sắc thì ông này đã được hưởng lợi rất nhiều từ những người đồng nghiệp nước ngoài ở Premier League".

Cũng như khi Pháp giành chức vô địch năm 1998, theo Jacquet thì nước Anh đã sở hữu những ngôi sao "có chất lượng tầm cỡ nhất trên châu lục", đó sẽ là lý do đầu tiên giúp những chú sư tử Anh thành công. "Nếu như không có những người như Marcel Desailly, Oidier Deschamps. Zinedine Zidane hay Lilian Thuram, chúng tôi sẽ không thể thành công trong một khoảng thời gian dài như thế. Còn bây giờ, hãy nhìn vào đội tuyển Anh, Eriksson đang có trong tay những cầu thủ mà bất cứ một đồng nghiệp nào cũng phải thèm khát. Theo đánh giá của tôi, họ đang có hàng phòng ngự hay nhất thế giới hiện nay với Tery, Ferdinand, Campbell và Cole. Ở phía trên, Gerrard, Lampard, Beckham rất đáng được ngưỡng mộ. Và tất nhiên, Rooney nữa, niềm tự hào số 1 của họ".

Đối với Jacquet thì việc tuyển Anh vượt qua vòng loại để tới Đức là "một việc đương nhiên", và điều quan trọng là họ sẽ làm được gì trên nước Đức mà thôi. "Theo truyền thống, Italy, Đức, hay Hà Lan vẫn sẽ là đối trọng căn bản của châu Âu - Nam Mỹ vào năm sau", Jacquet nhận định tiếp, "Nhưng theo tôi, người Anh mới thực sự là đối thủ đáng ngại nhất cho Argentina hay Brazil. Bên cạnh sức mạnh và lối chơi tốc độ đặc thù của châu Âu, sự có mặt của Sven cũng đã mang lại cho họ sự thực dụng và chắc chắn đáng nể. Vào thời điểm này, bạn sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Chelsea vô địch Champions League, và vào năm sau, nếu người Anh vô địch thế giới, đó cũng là chuyện bình thường". Sẵn sàng từ bỏ phong cách truyền thống khi cần, đó là điều mà Jacquet đã làm để "gà trống Gaulois" đăng quang năm 1998. Người Anh hiện nay cũng không còn giữ khư khư lấy lối chới "kich&run" của mình nữa, và đó chính là một lý do nữa khiến cựu HLV cửa đội tuyển Pháp tin rằng: Họ sẽ thống trị cả châu Âu.

Có thể bạn quan tâm