Ai ngờ!

-Sao bà con mình cả tin thế! Cả tin cho nên hay bị mắc lừa.
- Lừa có nhiều thủ đoạn, ông muốn nói chuyện gì?

- Đấy ông xem, báo vừa đăng ở một tỉnh Tây Nguyên, có kẻ "huy động vốn" với lãi suất trên trời, đến khi họ chạy làng thì la trời. Cũng tại dân trí thấp?

- Không hẳn thế đâu. Ngay ở các thành phố lớn cũng khối người bị lừa với cái kiểu như thế. Trong trường hợp đó thì đâu phải do dân trí thấp mà vì hám lời.

- Cũng là do kém hiểu biết chứ. Buôn bán kinh doanh gì mà lãi hàng tháng vài chục phần trăm để trả lãi suất vay?

- Rồi còn nhiều kiểu bị lừa đảo khác nữa.

- Kiểu gì?

- Đấy, hứa đưa tiền để chạy chỗ làm việc cho con với lương bổng khá, đưa tiền tay ngang để chạy suất đi xuất khẩu lao động, chạy dự án, chạy bằng cấp... Sao cả tin thế! - Bây giờ chuyện đổ bể thì lộ mặt kẻ phạm tội, khi bị vỡ lở nhiều tên đã cao chạy xa bay. Chỉ khổ mấy người cả tin ngửa mặt kêu trời.

- Chuyện xảy ra rồi thì tha hồ nói dọc nói ngang.

Nhưng cũng nên thông cảm cho người bị lừa.

- Thông cảm thế nào?

- Khi than vãn bị mất tiền, xôi hỏng bỏng không, có "khổ chủ" phân bua: "Tôi thấy có người đưa tiền mà chạy được việc làm cho con nên cũng làm theo, ai ngờ!".

- Đúng là có tình trạng đó. Có chuyện lo lót chạy được việc làm, chạy được dự án, thậm chí chạy được ghế, cho nên họ tưởng rằng lo lót thì sẽ được việc. Ai ngờ!